Dân Việt

"Cối xay" HLV ở V-League sắp chạy

03/03/2010 11:00 GMT+7
NTNN - Sẽ là không bất ngờ, nếu trong những vòng đấu tới đây, "cối xay HLV" của V.League lại tiếp tục hoạt động với chu kỳ cũ.

Chuyện xứ Thanh…

Với 1 điểm sau 3 vòng đấu, Lam Sơn Thanh Hóa đang dần lộ diện là ứng viên cao nhất cho 1 vé xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Thực tế, ngay từ đầu mùa, đội bóng xứ Thanh đã được "chấm" là 1 trong những cái tên có nguy cơ cao nhất phải nói lời chào tạm biệt V.League. Không chỉ vì tài chính eo hẹp (mặc dù có tin rằng mùa này Thanh Hóa đã có tới 50 tỷ đồng để hoạt động), mà xét về lực lượng, Lam Sơn Thanh Hóa cũng tỏ ra yếu hơn so với các đội bóng khác, bất chấp việc đã bỏ ra tới 25 tỷ đồng để mua nguyên lực lượng của Thể Công.

img
HLV Vũ Trường Giang có sự khởi đầu không tốt cùng LS.Thanh Hoá.

Nói như HLV Vũ Trường Giang, Lam Sơn Thanh Hóa hiện tại là kết hợp lực lượng của 1 đội bóng đã bị xuống hạng ở mùa trước với 1 đội chỉ đến vòng cuối mới chắc trụ hạng. Như thế, trụ hạng đã là tốt lắm rồi.

Thực tế đã chỉ ra, những lo ngại của ông Giang "đen" hoàn toàn có cơ sở. Kết thúc vòng đấu thứ 3, Lam Sơn Thanh Hóa đang đứng cuối bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 1 điểm kiếm được sau trận hòa 0-0 trong chuyến làm khách trên sân XM.HP.

Đấy không phải là cái đáng lo ngại nhất. Nội bộ đội bóng xứ Thanh, sau khi sáp nhập cùng quân Thể Công, vẫn chưa hết những băn khoăn lo ngại về tinh thần của những "người mới".

Ngay sau thất bại 2-6 trước B.Bình Dương ở ngày khai mạc V.League 2010, dư luận Thanh Hóa đã dấy lên những thông tin, một số cầu thủ Thể Công (cũ) không chịu đá.

Tuyển thủ quốc gia Phước Tứ là người bị chỉ đích danh. Chuyện xôn xao đến độ, để yên lòng quân, HLV Vũ Trường Giang đã phải lên tiếng thanh minh, nhận hết phần lỗi về mình.

Ai tiên phong "trảm tướng"?

Ở XM.HP, thậm chí đã có tin rằng, nếu không nhờ chiến thắng 4-2 trước SLNA, HLV Vương Tiến Dũng đã khó thoát được việc mất chức.

Rất tự nhiên, đi liền với thành tích yếu kém của đội, chiếc ghế HLV trưởng của ông Giang cũng "lung lay".

Thậm chí sau thất bại 2-3 trước HP.HN ở vòng 3, đã có tin Thanh Hóa đang tính đường thay HLV trưởng. Sự xuất hiện của HLV Lê Thụy Hải - người từng dẫn dắt Thanh Hóa trước đây, trên khán đài sân Hàng Đẫy ở trận đấu của đội này với HP.HN càng khiến những nghi ngờ tăng cao.

Bất chấp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt mới đây đã khẳng định, không có chuyện "thay ngựa giữa dòng", vị trí của ông Giang vẫn bị xếp vào diện "nguy cơ cao".

Tuy nhiên, nếu như phải chọn 1 ứng viên đầu tiên bị mất chức ở V.League, sẽ không ít người chọn HLV Robert Lim của The Vissai Ninh Bình.

img
Trận đấu giữa LS.Thanh Hoá và V.Ninh Bình tại cúp quốc gia.

Lý do bởi ở Ninh Bình, vị HLV người Singapre chưa bao giờ được đánh giá cao cả về chuyên môn cũng như khả năng quản lý đội bóng, thu phục lòng quân. Thực tế ông Lim chỉ được coi là phương án đóng thế, do việc Ninh Bình sa thải HLV Tavares và HLV Lê Thụy Hải không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo đội bóng này.

Đã có những thông tin, rằng ở Ninh Bình người quyết định về chuyên môn bây giờ lại không phải HLV trưởng mà là bộ sậu trợ lý, với sự góp mặt của cựu trung vệ ĐTVN Phạm Như Thuần.

Cao hơn nữa là GĐĐH Trần Tiến Đại. Với truyền thống thay HLV như… cơm bữa, sẽ không lạ nếu tới đây The Vissai Ninh Bình trở thành đội bóng tiên phong trong phong trào "trảm tướng" ở V.League 2010.

Lác đác bên cạnh, là những M.Nam Định hay CS.ĐT, những đội bóng "nhà nghèo" ở V.League.

Thậm chí, đến những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh hơn, như XM.HP cũng không thoát khỏi vòng xoay đổi ghế HLV trưởng. Ở XM.HP, thậm chí đã có tin rằng, nếu không nhờ chiến thắng 4-2 trước SLNA, HLV Vương Tiến Dũng đã khó thoát được việc mất chức.

Nói V.League khắc nghiệt là vì thế.