Dân Việt

Quân không thiếu một người

05/03/2010 08:37 GMT+7
NTNN - Cùng với 62 tỉnh, thành trong cả nước, trong hai ngày 3 và 4-3, hàng vạn thanh niên Hà Nội đã hăng hái tòng quân bảo vệ Tổ quốc trên tinh thần “quân không thiếu một người”.

img
Thiếu tướng Phí Đức Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô tặng hoa các tân binh.

Tình nguyện nhập ngũ

Thường Tín là địa phương có thành tích 100% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sáng 3-3 huyện đã tổ chức tiễn các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Cụ Hoàng Thị Sơn, mẹ liệt sĩ ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, năm nay đã 85 tuổi cho chúng tôi biết: Cả đêm qua bà không ngủ, chỉ mong đến sáng để đưa cậu cháu nội là tân binh Nguyễn Văn Tiến lên đường. Mẹ cứ nắm tay chúng tôi mà giãi bày: "Sung sướng lắm khi thấy cháu nội đã trưởng thành!".

 

Bình Định vừa hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị nhận quân trong đó đơn vị nhận quân đông nhất là Bộ Tham mưu Quân đoàn 3: 120 TN, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3): 310 TN, Sư đoàn 2 (Quân khu 5): 240 TN. Nhìn chung, công tác giao quân được chuẩn bị chu đáo, khí thế trang nghiêm, tiết kiệm, thực hành bàn giao quân nhanh gọn, an toàn, đúng thời gian quy định.

 

Còn ông Nguyễn Văn Long ở xã Tân Minh, năm nay 75 tuổi, nắm chặt tay đứa cháu ngoại là tân binh Bùi Văn Thạo giao nhiệm vụ: “Cháu phải gắng hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn truyền thống gia đình". Không giấu nổi tự hào, ông Long khoe, đến đứa cháu ngoại này là gia đình ông có 3 đời khoác áo lính, bản thân ông Long từng 36 năm trong quân ngũ, kinh qua các chiến trường ác liệt.

Đại diện cho 90 tân binh quận Thanh Xuân, chiến sĩ Nguyễn Văn Định tuyên thệ: "Chúng tôi, những đoàn viên thanh niên rất vinh dự, tự hào được đứng vào hàng ngũ của quân đội nhân dân VN anh hùng".

Những năm qua thanh niên Thủ đô rất vững tin khi được lãnh đạo địa phương, gia đình, chính quyền và các đoàn thể quan tâm.

Như ở quận Hoàn Kiếm, theo thống kê trong 2 năm gần đây, 45% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ khi trở về địa phương đã được các tổ chức, đoàn thể giới thiệu việc làm.

11 người đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc  tạo công ăn việc làm cho thanh niên xuất ngũ vẫn đang được lãnh đạo các quận nội thành như Thanh Xuân, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống Đa… chú trọng, xác định là trách nhiệm lớn đối với những người đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự động viên này đã giúp các tân binh càng vững tin hơn về con đường họ đã chọn.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, năm nay do làm tốt các bước tuyển chọn nên nhiều địa phương đạt thành tích khá tốt. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự viết đơn tình nguyện đạt cao, như: Thường Tín 100%, Mê Linh 80,7%, Phúc Thọ 79,4%... Về trình độ văn hóa, quận Cầu Giấy là địa phương dẫn đầu với 93% thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ từ lớp 12 trở lên, quận Tây Hồ đạt tỷ lệ 90,9%, Đống Đa và Ba Đình tỷ lệ này đều đạt 86%.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang

Con đường dẫn về sân vận động thị trấn Tây Đằng, Ba Vì - nơi xa nhất của Thủ đô Hà Nội cũng hòa chung sắc màu rực rỡ cờ, hoa, băng rôn và những dòng khẩu hiệu: Tuổi trẻ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Không khí buổi giao quân càng tăng thêm quyết tâm cho gần 300 người con của 3 dân tộc anh em Kinh, Mường, Dao lên đường viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Quê hương Ba Vì kinh tế có thể chưa mạnh nhưng luôn tự hào về truyền thống "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Thanh niên các dân tộc cũng rất ý thức được nhiệm vụ của mình với Tổ quốc. Phải xa người thân thật buồn, nhưng vì nhiệm vụ đối với Tổ quốc, chàng thanh niên người Dao Dương Phú Thước ở xã Ba Vì quyết tâm: "Vào quân đội, mình sẽ cố gắng học tập, huấn luyện tốt để khi trở về địa phương sẽ cùng với bà con người Dao phát triển kinh tế, xóa cái đói, nghèo".