Dân Việt

Cụ già 70 tuổi khiếm thị bị lừa mất đất

09/03/2010 13:13 GMT+7
Bị lừa mất đất, bà cụ mù Bùi Thị Nguyên đội đơn, "gõ cửa" nhờ chính quyền can thiệp. Chẳng những phớt lờ, cơ quan này còn có dấu hiệu tiếp tay trong việc lấy đất.
img

Dân kêu, cứ kêu

Hơn 70 tuổi, lại khiếm thị, bà Bùi Thị Nguyên (thôn Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) bị người cháu dụ, lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau đó âm thầm làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (hơn 80m2) cho một người khác mang tên Bùi Thị Khảm (ở TP.HCM).

Biết việc, bà Nguyên hớt hải nhờ người soạn và mang đơn "gõ cửa" chính quyền, thỉnh cầu dừng việc sang tên đổi chủ. Kết quả, chính quyền phớt lờ.

Theo bà Bùi Thị Nguyên, ngày 3-1-2008, Phòng TN-MT TP. Hà Đông  đã tiếp nhận đơn tường trình sự việc, nhưng không hiểu vì lý do gì lá đơn đó bị "dập" đi. Đúng một tuần sau, lãnh đạo Phòng TN-MT vẫn đề nghị UBND TP.Hà Đông (cũ) cấp "sổ đỏ" (số hiệu AL771054) chuyển quyền sử dụng mảnh đất trên từ tên bà Nguyên sang bà Khảm.

Quá bức xúc, ngày 21-1-2008, bà Nguyên tiếp tục có đơn lên Phòng TN - MT TP.Hà Đông. Lãnh đạo phòng này đã nhận và bút phê trên đơn, đồng thời hứa chỉ đạo cán bộ xem xét lại. Tuy nhiên, sau 2 năm, sự việc dần rơi vào im lặng.

Ai hợp thức hoá cái sai?

Trao đổi với PV NTNN, Trưởng Phòng TN-MT quận Hà Đông Nguyễn Thị Hạnh cho biết: "Sổ đỏ quận cấp dựa trên ý chí của người cho, nhận đất kèm theo hồ sơ xác nhận do phường Kiến Hưng chuyển lên. Nếu bà Nguyên rút ý định cho đất thì việc sang nhượng sẽ phải dừng lại. Nếu thấy có gian dối sẽ thu hồi ngay sổ đỏ mới cấp" .

Tìm hiểu sự việc, PV NTNN đã về phường Kiến Hưng - nơi triển khai những thủ tục ban đầu trong quá trình chuyển quyền sử dụng đất từ bà Nguyên sang bà Khảm. Lãnh đạo phường này cho biết, toàn bộ hồ sơ đã chuyển lên quận nên không có thông tin gì thêm.

Tuy nhiên, qua xác minh, PV phát hiện trong "Giấy cho đất" lập ngày 20-11-2007 (căn cứ để làm cơ sở sang tên "sổ đỏ" cho bà Khảm sau này) có dấu hiệu giả mạo chữ ký và bất minh về mặt thời gian.

Cụ thể, theo bà Nguyên, trong "Giấy cho đất" lập tại UBND phường Kiến Hưng có chữ ký của bà Khảm, nhưng thực tế thời điểm đó, bà Khảm đang ốm nặng ở TP. HCM (và mất sau đó không lâu).

Từ đó có thể khẳng định rằng thời điểm trên, bà Khảm không thể xuất hiện ở UBND phường này để ký giấy nhận đất. Đáng nói hơn, việc làm giấy diễn ra vào ngày 20-11-2007, nhưng trước đó 1 ngày (tức chưa diễn ra việc cho đất), Chủ tịch UBND xã vẫn đặt bút xác nhận có việc cho, nhận đất.

Phải chăng con dấu, chữ ký xác nhận của UBND phường này đã góp phần hợp thức hoá cho ý đồ đoạt đất của cháu bà Bùi Thị Nguyên?