Dân Việt

Thanh Hóa giải hạn, HAGL khốn quẫn

15/03/2010 08:55 GMT+7
NTNN - Chiếc ghế của HLV Vũ Trường Giang đã tạm thời "giảm nhiệt" sau chiến thắng 2-0 của Lam Sơn Thanh Hóa trước đối thủ HA.GL cũng đang trong cơn khốn quẫn.

img
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hoá.

HA.GL xuống đáy

 

Cơn hạn chiến thắng của đội bóng xứ Thanh rốt cuộc cũng đã được giải tỏa. Trong bối cảnh chiếc ghế của HLV Vũ Trường Giang đang ngày một "nóng", chiến thắng 2-0 trước HA.GL quả là một món quà vô giá.

Kết thúc trận đấu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt đã không giấu được sự vui mừng. "Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Sau "nút thắt" này, hy vọng Lam Sơn Thanh Hóa sẽ tiếp tục thi đấu khởi sắc và thành công hơn".

Chiều qua, Lam Sơn Thanh Hóa đã sớm có bàn mở tỷ số do công của ngoại binh Da Silva. Từ pha phối hợp với Bảo Khanh, tiền đạo Đình Tùng đã dứt điểm, bóng trúng cột dọc nảy ra ngoài nhưng Da Silva đã kịp thời có mặt và sút tung lưới Silhavy.

Sau bàn thua, HA.GL đã đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng cũng như ở các trận đấu trước đó trong khuôn khổ V.League, hàng công của đội bóng phố Núi vẫn thi đấu bế tắc, thiếu hiệu quả. Trong khi chưa cân bằng được tỷ số, đội khách tiếp tục chịu thêm bàn thua thứ hai.

Người lập công cho Lam Sơn Thanh Hóa lần này không ai khác, chính là tiền đạo Đình Tùng. Phút 85, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ HA.GL, Lima đã dắt bóng qua cả thủ môn Silhavy rồi trả ngược lại để Đình Tùng ung dung đệm vào khung thành trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Lam Sơn Thanh Hóa đã vươn lên thế chỗ HA.GL ở vị trí thứ 12 với 4 điểm, đồng thời đẩy chính đối thủ xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng. Với HLV Kiatisuk, phía trước sẽ là đầy rẫy những khó khăn.

Chung cảnh khó như Lam Sơn Thanh Hóa, nhưng Megastar Nam Định lại không được hưởng niềm vui thắng lợi. Đến làm khách trên sân Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã chịu thúc thủ với tỷ số 2-0.

Với vỏn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu, cũng như HA.GL, đội bóng thành Nam đang thật sự lâm nguy. Với The Vissai Ninh Bình, tân HLV Trần Tiến Đại đã có màn ra mắt không thể đẹp hơn. Cả hai bàn thắng của The Vissai Ninh Bình đều được ghi do công của ngoại binh Gustavo.

XM.HP tiến vào tốp ba

Đội bóng đất Cảng đã giành thắng lợi 2-0 trong cuộc đối đầu với ĐT.LA trên sân Lạch Tray. Làm nên chiến thắng của XM.HP chính là tiền vệ đội trưởng Leandro.

Trên bảng xếp hạng, Hà Nội T&T đang dẫn đầu (12 điểm), đứng thứ 2 là SHB Đà Nẵng, được 9 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Ba vị trí cuối bảng xếp hạng lần lượt thuộc về LS Thanh Hóa (4 điểm), M.Nam Định và HA.GL (cùng được 1 điểm).

Không chỉ đóng vai trò kiến thiết bóng, ở trận đấu chiều qua, Leandro đã trực tiếp ghi hai bàn, đem về 3 điểm cho XM.HP. Trong đó, bàn thắng đầu tiên thể hiện kỹ thuật dứt điểm nhạy bén của cầu thủ người Brazil.

Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, thủ quân của XM.HP đã có cú vô-lê tuyệt đẹp, hạ gục thủ môn Santos. Cú "đúp" của Leandro được hoàn tất ở phút 65. Trong một tình huống tấn công, Leandro bị một cầu thủ ĐT.LA phạm lỗi trong vòng cấm. Chính anh đã thực hiện thành công quả 11m, ấn định tỷ số 2-0.

Ở trận đấu còn lại, Navibank Sài Gòn đã để thua CS.ĐT 1-4 ngay trên sân Thống Nhất.

Trong hai trận đấu sớm diễn ra trước đó, Hà Nội T&T đã vượt qua "người anh em" SHB.Đà Nẵng 1-0, còn Á quân B.Bình Dương bị HP.HN cầm hòa 0-0.