Dân Việt

Thương quá lục bát ơi!

26/07/2010 10:16 GMT+7
(Dân Việt) - Tất cả đều tốt đẹp và không có gì để "phản biện" nếu cuốn "Ngàn năm thương nhớ" - tập hợp các tác phẩm vào chung khảo của cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" cũng tốt đẹp và "sạch sẽ" như chính cuộc thi.

Cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do 6 cơ quan truyền thông (Báo Gia đình và Xã hội, tuần báo Văn nghệ, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Người cao tuổi, Hệ phát thanh có hình (Đài TNVN), website lucbat.com) phối hợp tổ chức đã kết thúc. 4 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải tư (không có giải nhất) đã được trao cho các tác giả.

Tất cả đều tốt đẹp và không có gì để "phản biện" nếu cuốn "Ngàn năm thương nhớ" - tập hợp các tác phẩm vào chung khảo của cuộc thi cũng tốt đẹp và "sạch sẽ" như chính cuộc thi.

Nhưng thật đáng tiếc cuốn sách có 2 lỗi to nhất lại rơi vào chính đầu người đang viết bài báo nho nhỏ này - đồng thời cũng là người đoạt 2 giải của cuộc thi: Giải ba với bài “Lời hát xẩm mù”, giải tư với bài “Tự bạch”. Bài “Lời hát xẩm mù” không hiểu vì lý do gì bị mất hẳn một khổ, là khổ 4 của bài thơ gồm 6 khổ.

Bài “Tự bạch” thì tác giả bị mất tên - từ Minh Tâm thành Minh Tân. Cùng bị xui xẻo mất tên như Minh Tâm là tác giả Nguyễn Minh Khiêm với bài “Chiếc điếu cày” (giải ba) lại thành ra Nguyễn Minh Khiên. Buồn lắm mà chả biết kêu ai.