Dân Việt

Nhốn nháo vì nắng nóng

22/03/2010 08:06 GMT+7
NTNN - Nắng nóng khủng khiếp đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân TPHCM. Những ngày này, chỉ ai có việc thật cần thiết mới “dũng cảm” ra đường vào ban ngày.

img
Nhiều người dân đến các nhà hàng dọc sông Sài Gòn tránh nóng.

Nhiệt độ tại TPHCM đang ở mức cao nhất từ đầu mùa khô đến nay: Trung bình  từ 36-38oC, thực tế có khi lên tới 40oC. 

Người người trốn nóng

Nắng nóng khiến nhiều bệnh liên quan đến thời tiết bùng phát, đặc biệt ở trẻ em và người già. Trong một ngày, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, có khoảng 35-40 trẻ bị bệnh tay chân miệng, 180 trẻ bị bệnh hô hấp và hơn 100 trẻ mắc bệnh tiêu chảy phải điều trị nội trú, tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều chiều, các hồ bơi đông nghẹt người, nhất là trẻ em. Nhưng càng ngâm mình nhiều dưới nước lạnh càng tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp khi chuyển đổi môi trường đột ngột từ lạnh sang “nướng”.

Người lớn chống chọi với cái nóng bên ngoài bằng cách tránh ra đường càng ít vào giờ cao điểm nắng nóng càng tốt.

Theo  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư,  nắng nóng tại Nam bộ hiện nay do đây là thời kỳ hoạt động mạnh của hiện tượng El Nino. Ngoài ra, Nam bộ đang bước vào mùa khô, lại được tiếp sức bởi bức xạ nhiệt mặt trời chiếu thẳng do trời quang mây tạnh nên sức nóng càng lớn hơn. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài  đến giữa tháng 5.

Dù quán ăn quen thuộc nằm ngay bên kia đường, ông Huỳnh (Công ty TNHH Trường Thành), vẫn gọi điện thoại kêu đồ ăn lên tới tận văn phòng. “Hơi tốn kém, nhưng mình ngán cái nắng này quá, với lại ngồi ngoài kia cũng… nóng!” - ông Huỳnh nói. 

Anh Nguyễn Lê Anh - nhân viên Công ty Vận tải tàu biển Supper Cargo thì chọn giải pháp ăn, ngủ, nghỉ ngay tại văn phòng của cơ quan, dù nhà anh chỉ cách công ty có vài km, vì cơ quan có máy lạnh!

Các quán ăn phòng lạnh, quán cà phê phòng lạnh nghẹt khách trong giờ nghỉ trưa. Giới công chức Sài Gòn tùy vị trí mà chọn một quán thật gần văn phòng để bớt đi lại giữa cái nắng như đổ lửa. Nhiều quán bố trí nệm cho khách nghỉ trưa luôn sau khi ăn.

Nhóm bạn của chị Ngọc ở một công ty quảng cáo, tính toán: “Đèn tối, máy lạnh mát, nhạc nhẹ, một suất ăn trưa chưa tính nước uống khoảng 40.000 - 50.000 đồng. Mắc một chút nhưng ăn hết, có chỗ ngủ còn lợi hơn ăn bụi chừng 15.000 đồng nhưng ngồi nóng, nuốt không trôi”.

Quán Art trên đường Hồ Biểu Chánh, quán Cây Sung trên đường Nguyễn Thị Huỳnh, quán Gió Bắc trên đường Phạm Ngọc Thạch… là những quán cà phê nhưng mấy ngày qua đã biến thành văn phòng làm việc kiêm ăn nghỉ của công chức những cơ quan gần đó.

Các quán không có phòng lạnh thì khách giảm hẳn. Nước uống giải nhiệt với rễ tranh, mía lau (hóa chất) cũng xuất hiện nhan nhản trên đường, nhất là ở những cổng trường, bệnh viện. Anh Nguyễn Ngọc Đức, bán nước mía tại đường Thống Nhất (Gò Vấp) cho biết, mấy ngày này anh bán nhiều gấp 3 lần so với trước đợt nắng.

img
Sinh viên lót thêm xốp chống nóng.

Ra quán ăn, ngủ

Nắng nóng gay gắt đe dọa cả 3 miền

TS. Nguyễn Lan Châu - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết: Năm 2010 nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng, khô hạn đe dọa cả 3 miền. Dự báo trong những tháng nửa đầu mùa hè (từ tháng 4) các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn năm 2009, nền nhiệt lên tới 38-39oC.

Lợi điểm thoáng mát khiến các quán cà phê, quán nhậu dọc bờ sông Sài Gòn được dịp hốt bạc. Ngày cuối tuần hôm qua, mới 15 giờ, bãi giữ xe tại quán Vườn Cau (phường Bình An, quận 2) đã không còn chỗ trống vì lượng khách đến ăn nhậu và uống cà phê tránh nắng đã quá tải.

Anh Nguyễn Văn Hùng-nhân viên phục vụ cho biết, thường các ngày cuối tuần, lượng khách đến quán đông gấp đôi ngày thường. Khoảng 10 giờ trưa đã có khá nhiều khách đến nhậu.

“Nhiều người ra quán ngồi uống cà phê từ sáng,  đến trưa kêu thêm bạn bè đến nhậu và đánh bài hay nằm nghỉ luôn tại quán tới chiều”- anh Hùng nói.

Chị Phạm Thị Hoa - một khách hàng uống cà phê tại quán Lộng Gió (phường An Khánh, quận 2) nói, nắng nóng quá nên dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng không muốn ở nhà nấu nướng.

Tại khu vực quận 2, mặc dù là vùng ven thành phố nhưng không có công viên cây xanh, thành thử mọi người chỉ có thể kéo nhau ra quán cà phê bờ sông ngồi ăn uống, hưởng gió đợi hết nắng thì về.

Một số quán cà phê, quán nhậu dọc theo bờ sông Sài Gòn (thuộc địa phận quận Bình Thạnh, quận 2) đã tăng cường thêm các loại võng dù, võng vải mắc vào bất cứ chỗ nào có bóng râm. “Khách đến kêu cà phê, nước ngọt cho có lệ, tính tiền trước rồi nằm ngủ tới khi nào chán thì về”- người phục vụ tại quán Lộng Gió nói.