Dân Việt

Chọn mặt gửi “bóng vàng”

02/04/2010 11:03 GMT+7
NTNN - Theo kế hoạch, vào giữa tháng 4/2010, danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 sẽ được công bố.

img
Thành Lương (11) - ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2009.

Theo dự đoán, cuộc đua năm nay chủ yếu giữa 4 gương mặt sáng giá nhất:  Thủ môn Tấn Trường và 3 tiền vệ Thành Lương, Vũ Phong, Mai Tiến Thành. Trên lý thuyết, QBV là danh hiệu tôn vinh sự đóng góp của một cầu thủ trong cả năm, ở mọi cấp độ từ CLB tới ĐTQG.

Nhưng thực tế, BĐVN đang mặc định một cách nhìn khi thường đặt niềm tin vào những cái tên có đóng góp nổi bật cho đội U23, ĐTQG tại "ao làng" SEA Games, AFF Cup.

 

Không phải ngẫu nhiên thời gian gần đây, tiền vệ Thành Lương nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía dư luận. Bất chấp việc đội U23 chỉ giành HCB SEA Games 25, hình ảnh Thành Lương thi đấu vững vàng như một thủ lĩnh trên đất Lào đủ để thuyết phục những người khó tính nhất.

Chưa hết, việc Lương "dị" phải gồng mình trong suốt Giải hạng Nhất 2009 cùng Hà Nội ACB, mà vẫn không ngừng hoàn hiện khả năng chuyên môn cũng xứng đáng là một điểm cộng. Bên cạnh Thành Lương, 2 trụ cột khác ở đội U23 QG là Tấn Trường (Đồng Tháp), Tiến Thành (Ninh Bình) cũng là những điểm sáng trong cuộc cạnh tranh QBV năm nay.

QBV sẽ khó thoát khỏi tay một cầu thủ trẻ, nếu không có sự xuất hiện của Vũ Phong. Không ai có thể phủ nhận trong hành trình đoạt ngôi á quân V.League, lọt tới bán kết AFC Cup 2009 của Bình Dương có tinh thần mãnh liệt, cảm hứng từ đôi chân của Phong. Trong màu áo ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2011, anh cũng thi đấu ấn tượng.

Giờ thì người hâm mộ đang chờ xem QBV 2009 có gì mới trong đánh giá toàn diện về một cầu thủ, vì sự phát triển của BĐVN... Chỉ biết rằng trong quá khứ, 2 cầu thủ trẻ tài năng nhất từng nhận QBV năm 19 tuổi là Văn Quyến (2003), Công Vinh (2004) đã và đang đánh mất chính mình.

Cứ nhìn Vinh "còm" được đánh giá là có bản lĩnh, nghị lực sắt đá mà nay cũng xuống dốc, lại thấy lo thay cho những cầu thủ trẻ nếu họ được tung hô quá sớm ở giải QBV 2009.

Ở đây, người viết muốn đề cập tới trường hợp của tiền vệ Thành Lương, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của danh hiệu QBV 2009. Chưa ai quên Lương "dị" thân thiện như thế nào với các đồng đội, báo chí khi anh chưa được HLV Calisto để mắt đến.

Ở thời điểm đó, Lương luôn cháy "hết xăng" trong từng pha bóng và anh đã thuyết phục được HLV Calisto. Thời gian trôi qua, Lương đã "chín" hơn nhiều về chuyên môn, và chuyện anh mở cửa hàng cà phê hay mới tậu ô tô là lẽ thường mà một cầu thủ có tài đáng được hưởng thụ.

Nhưng cùng với đó, khán giả cũng thấy số lần Lương đôi co với trọng tài tăng nhiều hơn. Những "động tác" thừa trong các trận đấu ngày càng nhiều. Số thẻ vàng gia tăng và tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận Hà Nội ACB thua Cần Thơ 0-3 vòng 6 Giải hạng Nhất là ví dụ nóng hổi.

Chỉ mong rằng nếu được vinh dự đứng trên bục nhận QBV 2009, Lương sẽ nhìn lại chính mình và tự đi tìm lời đáp vì sao bao nhiêu tài năng trẻ BĐVN chưa thành tài đã thành tật...