Dân Việt

Gạch, đá... đổ xuống sân Cao Lãnh

19/04/2010 08:25 GMT+7
(Dân Việt) - Cách đây gần 1 năm, sân Cao Lãnh đã loạn sau khi CS.Đồng Tháp thua đội khách XM.Hải Phòng. Chiều qua 18-4, các CĐV lại nổi giận, ngay cả khi CS.Đồng Tháp thắng.
img
Cầu thủ CS. Đồng Tháp và HAGL lao vào tranh cãi, xô xát sau hành động đánh nguội của Văn Trương.

Cao Lãnh “nóng” vì Văn Trương

Thực tế, sân Cao Lãnh cũng được nhận diện như một điểm nóng vòng 9 khi có rất nhiều cái tên trưởng thành từ đây như Việt Cường, Duy Quang, Anh Tuấn, Quý Sửu… trở về trong màu áo HAGL để chống lại đội bóng quê hương.

Nhưng thực tế, trận đấu sẽ không có gì đáng nói nếu Aganun không ghi bàn thắng mở tỷ số cho CS.Đồng Tháp phút 70. Khoảng thời gian sau đó, trận đấu bị xé lẻ bởi những pha vào bóng quyết liệt thái quá của cầu thủ hai đội, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Đông lại nhẹ tay, bỏ sót nhiều lỗi.

Điển hình nhất là tình huống phút 72 khi Samson vào bóng thô bạo với Văn Trương. Đáng ra đó phải là lúc Trương thể hiện kinh nghiệm, sự chín chắn của một đội trưởng, thì anh lại có hành vi đánh nguội "trả miếng" chân sút chủ nhà.

Lập tức cầu thủ hai bên lao vào tranh cãi, và Văn Trương chỉ phải nhận 1 thẻ vàng, còn Samson vô tội (?!). Giờ thì HLV Kiatisuk có cớ để buồn về cậu học trò lắm tài nhiều tật. Trương có thể thi đấu rất hay với bàn thắng giúp HAGL thắng XM.Hải Phòng 2- 0 ở vòng 6.

Nhưng cũng có thể “nhanh nhẩu” nhận thẻ đỏ trực tiếp như cách đã va chạm với Agostinho trong trận thua K.Khánh Hòa trong trận ra quân V.League 2010. Đến chiều qua, cách hành xử của cựu tuyển thủ quốc gia này đã khiến các CĐV bực mình. Họ đã đồng thanh hô những lời lẽ tục tĩu hướng vào Văn Trương và trọng tài. Vật thể lạ, trong đó có cả gạch, đá cũng đã bay xuống sân để phản ứng.

Trong chừng mực nhất định, HAGL thua 0-1 đã buồn, nhưng đáng buồn hơn là không biết bao giờ Trương mới trở lại ĐTQG, nếu anh cứ "thất thường" như thế.

Khi trọng tài nhẹ tay...

Không chỉ có trọng tài Đông nhẹ tay ở Cao Lãnh, mà trên các sân khác vào chiều qua, những ông vua áo đen đều đồng loạt "nương tình". Chỉ có điều, nếu coi động thái ấy như một cách chống bạo lực sân cỏ, giúp những "cái đầu" nóng giảm nhiệt, thì xem ra đó chỉ là giải pháp tức thời. Bằng chứng là số thẻ phạt ở vòng 9 đã ít hơn hẳn các vòng đấu khác, nhưng các trọng tài lại trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích từ phía các khán đài.

Trên sân Ninh Bình, chiến thắng 4-2 của V.Ninh Bình trước đội khách LS.Thanh Hoá sẽ đẹp hơn nếu trọng tài Võ Minh Trí không bỏ sót một số lỗi khá rõ ràng của đội chủ nhà. Một nhóm CĐV xứ Thanh có mặt trên khán đài đã có lời lẽ thiếu văn hoá hướng vào ông Trí, khiến bộ phận an ninh phải ra dẹp mới yên.

Trên sân Hàng Đẫy, trọng tài Đỗ Quốc Hoài cũng áp dụng biện pháp "lạt mềm buộc chặt", nhưng những đôi chân cầu thủ Hà Nội T&T - SLNA thì không vì thế mà chơi cống hiến, vị nghệ thuật. Khá đông CĐV SLNA có mặt trên khán đài B đã có những lời lẽ khó lọt tai sau những pha xử lý của ông Hoài. Kết quả hoà 0- 0 xem ra là hợp lý trong 90 phút có không ít pha vào bóng ác ý.