Dân Việt

Con rể thiêu chết bố mẹ vợ

10/05/2010 13:39 GMT+7
(Dân Việt) - Ghen tuông, đứa con rể nhẫn tâm tẩm xăng thiêu chết cha mẹ vợ, sau đó bắt cóc và giết chết đứa con gái chưa đầy 6 tuổi rồi treo cổ tự sát. Vụ việc là lời cảnh báo về bạo lực gia đình.
 img
Người dân tụ tập, bàn tán về cái chết của ông Hai, bà Đời.

Nhẫn tâm phóng hỏa

Vào lúc 0 giờ sáng 6-5, Nguyễn Nhựt Quang lẻn vào nhà bố mẹ vợ là ông Nguyễn Văn Hai và bà Võ Thị Đời ở khu phố Bình Cư 2, phường 6, TP. Tân An, Long An, tưới hết 3 lít xăng lên người họ khi còn say ngủ. Sau đó, Quang lạnh lùng châm lửa ném vào giường rồi thoát ra khỏi nhà.

Ngọn lửa bùng phát, người dân trong xóm chạy tới. Một số thanh niên dũng cảm xông vào kéo ông Hai và bà Đời ra ngoài trước khi dập lửa cứu căn nhà của họ. Lúc này, toàn thân ông Hai và bà Đời đều cháy đen, co rút, biến dạng.

Cả hai được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Long An cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) nhưng đến 1 giờ ngày 7-5, ông Hai và bà Đời đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Tại hiện trường, hung thủ để lại đôi dép và can nhựa đựng xăng đã cắt quai xách. Đôi dép này được xác định là của Nguyễn Nhựt Quang. Có nhiều nhân chứng cho biết, trước khi ông Hai và bà Đời bị sát hại, Quang xuất hiện ở xóm với vẻ mặt lì lợm.

Cũng có người khai nhận, chính Quang đã nhờ một người chạy xe ôm mua giùm 3 lít xăng đổ vào can. Đêm 6 - 5, Quang thuê xe ôm đến nhà ông Hai, bà Đời lấy dao cắt quai xách chiếc can để khi ra tay được nhanh hơn.

Xác định Quang là nghi can số 1 của vụ án, Công an TP. Tân An triển khai lực lượng truy bắt nhưng Quang đã kịp trốn khỏi Tân An. Ngay trong đêm đó, cơ quan công an đã xác định Quang chạy một mạch từ Tân An về Bến Tre, nhưng không ở nhà mà bắt đứa con gái tên Bùi Thị Anh Thùy vừa tròn 6 tuổi đưa đi đâu đó không ai biết.

Giết con rồi tự vẫn

Rao bán con gái

Theo lời kể của chị Lởn, sở dĩ Quang đang tâm giết chết con gái của mình là vì cháu Thùy quá giống mẹ. Bình thường, Quang rất thương Thùy, khen con gái giống mẹ. Thế nhưng, khi chị bỏ nhà ra đi thì Quang đem cháu Thùy rao bán với giá 10 triệu đồng. Đã có người ở TP. Tân An đồng ý mua, nhưng do bị gia đình phản đối nên Quang không đạt được mục đích.

Theo thông tin NTNN có được, Quang và chị Nguyễn Thị Lởn sống với nhau từ năm 1997, đến năm 2000 mới đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, chị Lởn về quê chồng ở ấp 4, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành (Bến Tre). Sống với nhau được một thời gian, hai vợ chồng quay về ở với ông Hai và bà Đời.

Do cuộc sống thiếu thốn, vợ chồng Quang thường xuyên cãi vã, đánh nhau nên ông Hai không cho ở chung nữa. Ra ở riêng, Quang và chị Lởn thuê nhà trọ tại phường 6, Quang kiếm sống bằng nghề xe ôm, còn chị Lởn làm công nhân may.

Tuy nhiên, Quang là người hay ghen, hễ chị Lởn đi làm về trễ đều bị Quang nghi ngờ đi theo trai, đánh đập rất tàn nhẫn. Chịu không nổi cảnh hành hạ của chồng, chị Lởn bỏ đi làm công nhân ở một nhà máy may ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Cho rằng chị Lởn ngoại tình, bỏ trốn theo người tình, Quang gửi 2 con về nhà bố mẹ ruột ở Bến Tre, còn mình thì truy lùng vợ...

Sau khi tẩm xăng thiêu chết bố mẹ vợ, Quang về quê bắt hai đứa con dọa giết chết chúng nếu chị Lởn không ra mặt. Đứa con trai lớn (14 tuổi) nhanh chân chạy trốn, bé Thùy bị bố giữ làm “con tin”.

Bắt giữ cháu Thùy, Quang đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang thuộc địa bàn xã Phước Thạnh, rồi bắn tin cho chị Lởn rằng anh ta sẽ giết chết con nếu chị không lộ diện. Giữa lúc chị Lởn chưa biết phải xử trí ra sao thì tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa về cha mẹ chị đã mất. Sáng 7 - 5, chị lại hay tin Quang đã giết chết cháu Thùy bằng cách treo cổ lên ngọn cây. Bàng hoàng nhưng chị Lởn tự an ủi mình là Quang chỉ tung tin cốt buộc chị gặp Quang. Đến 10 giờ, Lởn nhận điện thoại, lần này người gọi là bà Lê Thị Thanh Tâm, mẹ chồng chị cho hay, Quang đã treo cổ chết bên cạnh con gái, hiện gia đình đang làm đám tang. Quang tự vẫn ngay lúc hay tin ông Hai bà Đời chết do mình sát hại.

Thông tin về vụ việc, NTNN sẽ đăng tải trên các số báo sau.