Dân Việt

Mexico chia điểm chủ nhà Nam Phi

11/06/2010 23:21 GMT+7
(Dân Việt) - Có bàn thắng dẫn trước ở phút 54 do công của Tshabalala, song Nam Phi đã không thể giữ vững kết quả khi để Rafael Marquez gỡ hòa cho Mexico trong trận đấu mở màn World Cup 2010.

Bất ngờ đã không diễn ra, Mexico đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường World Cup trong khi Nam Phi cũng phần nào làm hài lòng khán giả trên sân vận động Soccer City khi rời sân với một trận hòa.

img
Tshabalala ghi bàn thắng đầu tiên của VCK World Cup 2010. Ảnh: AP

Sau 45 phút chơi lép vế trước đội khách đến từ Trung Mỹ, Nam Phi đã có một hiệp hai đầy hứng khỏi và bàn thắng của Siphiwe Tshabalala ở phút 54 của trận đấu là hệ quả của sự thay đổi chiến thuật mà HLV Pareirra đã chỉ đạo các học trò trong giờ nghỉ.

Thế nhưng sự non nớt trong phòng ngự đã khiến đội chủ nhà phải trả giá khi Marquez ghi bàn thắng gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút. Các cổ động viên đội chủ nhà càng tiếc nuối hơn khi ở phút cuối cùng của trận đấu, cú dứt điểm của Mphela đã loại bỏ được thủ môn Mexico nhưng lại đi trúng cột dọc khung thành.

Với kinh nghiệm của một đội bóng chuyên đá trận mở màn, Mexico nhập cuộc rất tự tin và chính họ mới là đội chiếm lĩnh trong những phút đầu trận đấu. Liên tục những pha tấn công trung lộ được khởi xướng từ Guillermo Franco và Dos Santos khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà chao đảo.

Chơi trong tình trạng bị sức ép đè nặng, tuyến tiền vệ của đội chủ nhà không tạo được sức ép cần thiết và để Mexico liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn. Phút 38, Vela đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, song trọng tài xác định anh đã rơi vào tư thế việt vị và bàn thắng đã không được công nhận.

Sang hiệp hai, Nam Phi hoàn toàn lột xác. Các cầu thủ chủ nhà được HLV Pareirra chỉ đạo đẩy cao đội hình và tấn công bằng các pha lên bóng từ hai cánh. Lối chơi này lập tức phát huy tác dụng và họ đã có bàn thắng ở phút 54 của trận đấu.

img
Tình huống Marquez ghi bàn gỡ hòa cho Mexico. Ảnh: Getty Images

Xuất phát từ tình huống tấn công ở khu vực trung lộ, bóng được Modise xẻ sang góc trái cho Tshabalala. Bằng tốc độ và kỹ thuật, tiền vệ đội chủ nhà vượt qua sự truy cản của Marquez và tung cú nã đại bác cháy lưới thủ thành Perez, ghi bàn thắng đầu tiên của VCK World Cup 2010.

Trong tình thế bị dẫn trước, Mexico chơi có phần luống cuống. Sự liên lạc giữa hàng tiền vệ và tuyến tiền đạo bị cắt đứt khiến các đợt tấn công của họ rơi vào ngõ cụt. Trái lại, với bàn thắng phá thế quân bình, Nam Phi đã tạo được một số tình huống nguy hiểm có thể nhân đôi cách biệt, nhưng tất cả đều bị phung phí.

Không tận dụng được cơ hội nâng tỉ số, Nam Phi đã phải trả giá. Phút 79, từ tình huống tạt bóng của Guardado bên cánh trái, Rafael Marquez đỡ bóng gọn gàng và dứt điểm tung lưới thủ thành Khune, ghi bàn gỡ hòa cho đội khách Mexico.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính trong những phút cuối cùng. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng và khi trận đấu bước sang phút 90, Mphela bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Cú dứt điểm của anh đi trúng cột dọc trong tình huống thủ thành Perez của Mexico chỉ còn biết đứng nhìn.

Với kết quả này, cả Nam Phi lẫn Mexico đều phải nỗ lực rất nhiều trong hai trận đấu còn lại bởi đối thủ trước mắt sẽ là Pháp và Uruguay - hai đội bóng cùng được đánh giá khá cao.

Đội hình thi đấu: 
Nam Phi: Khune, Gaxa, Mokoena , Khumalo, Thwala, Dikgacoi, Letsholonyane, Pienaar, Modise, Tshabalala, Mphela 
Mexico: Perez, Aguilar, Osorio, Rodriguez, Salcido, Marquez, Juarez, Torrado, G. dos Santos, Vela, Franco