Dân Việt

Khó cản Brazil nhảy Samba

15/06/2010 10:42 GMT+7
(NTNN) - Tối nay, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Brazil sẽ đấu trận đầu tiên. Trước đối thủ dễ chịu như CHDCND Triều Tiên, người ta đang chờ xem đội bóng của HLV Carlos Dunga thể hiện vũ điệu Samba như thế nào.
img
HLV Dunga và tiền đạo Kaka (phải) sẽ cùng đồng đội tưng bừng nhảy điệu Samba vào tối nay?

Brazil xung trận

Tại mọi giải đấu lớn, Brazil luôn được đánh giá rất cao. Họ có được cái vị thế ấy là nhờ những thành tích vô tiền khoáng hậu, đặc biệt là với ngôi vô địch tuyệt đối World Cup với 5 lần đăng quang. Bước vào giải đấu này, HLV Dunga đã bỏ rơi những cầu thủ đang có phong độ ghi bàn khá tốt như Ronaldo (béo) hay Andriano và cả những tài năng trẻ đang được kỳ vọng như Neymar của Santos, Costa của Shakhtar Donetsk.

Ngay cả ngôi sao đã thành danh như Diego cũng không được triệu tập. Ngần đó đủ để thấy rằng lực lượng của đội bóng vàng xanh hùng hậu và chất lượng đến như thế nào. So với họ, CHDCND Triều Tiên không phải là đối thủ xứng tầm. Cho dẫu là hiện tượng của bóng đá châu Á trong năm qua, thế nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh và đẳng cấp của họ vẫn còn ở khoảng cách rất xa so với đối thủ tới từ Nam Mỹ.

Với cặp tấn công đầy chất lượng là Robinho, Fabiano cùng sự hậu thuẫn của nhạc trưởng Kaka và chân chuyền Elano, hàng tấn công của Brazil chắc chắn sẽ khiến các hậu vệ của Triều Tiên bở hơi tai ở trận đấu này. Với lối chơi rất hiệu quả và đa dạng, đội bóng của HLV Dunga hứa hẹn sẽ có một trận thắng đậm.

Một mất một còn

Các cặp đấu cụ thể:

Slovakia - New Zealand (18 giờ 30 ngày 15-6, VTV2); Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha (21 giờ 15-6, VTV2); Brazil - CHDCND Triều Tiên (1 giờ 30 ngày 16-6 VTV3)

Trên sân Nelson Mandela Bay, Bờ Biển Ngà sẽ đối mặt với Bồ Đào Nha - trận đấu được xem là hấp dẫn nhất tại bảng E. Drogba có thể sẽ vẫn chưa ra sân vì chấn thương, nhưng chẳng vì thế mà họ bị đánh giá yếu bởi vẫn còn rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình.

HLV Eriksson rõ ràng chẳng xa lạ gì với phong cách chơi của Bồ Đào Nha và ông sẽ biết cách tổ chức cho Bờ Biển Ngà một lối chơi thích hợp. Về phía đội bóng châu Âu, không có Nani và Tiago là những thiệt thòi khá lớn cho họ.

Tuy nhiên, với phong độ tuyệt vời của Cristiano Ronaldo cùng sự ăn ý và lối chơi đầy kỹ thuật của dàn tiền vệ rất năng động với thủ lĩnh là Deco, Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục được đánh giá cao. Chiến thắng, đó không phải là điều đơn giản cho đội quân của HLV Carlos Queiroz khi hàng tiền đạo vẫn là khâu yếu. Vậy nên, một kết quả hòa có thể dễ xảy ra nhất.