Dân Việt

Tiếc cho bầy voi rừng

16/06/2010 08:46 GMT+7
(NTNN) - Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha đêm qua kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi dù bầy voi rừng xứng đáng giành chiến thắng.
img
Drogba và các cầu thủ Bờ Biển Nga thi đấu đồng đều hơn Bồ Đào Nha

Được đánh giá là ngang tài ngang sức, trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha có quá nhiều điều để nói. Đầu tiên đó là sự khác biệt về lối chơi. Trong khi Bờ Biển Ngà thể hiện lối đá mạnh mẽ và đầy sức chiến đấu thì đối thủ của họ lại áp dụng lối chơi mềm mại và tận dụng kỹ thuật rất tốt của các cầu thủ cũng như khả năng phối hợp ngắn khá tốt.

Có thể HLV Carlos Queiroz tin vào chiến thuật dùng nhu thắng cương, thế nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Đội bóng châu Phi tỏ ra áp đảo hơn hẳn về mặt thế trận nhờ thể lực và thể hình cực tốt của mình.

Trong khi Bồ Đào Nha dựa quá nhiều vào Ronaldo, thì Bờ Biển Ngà tỏ ra đồng đều và đa dạng hơn hẳn. Những pha tấn công của đội bóng có biệt danh là bầy voi này sắc sảo và khó kiểm soát hơn hẳn. Trong khi điểm đáng chú ý nhất của Bồ Đào Nha trong hiệp 1 chỉ là pha sút bóng trúng cột dọc của Ronaldo thì Bờ Biển Ngà lại làm được nhiều hơn thế. Chỉ buồn một nỗi là không có bàn thắng nào được ghi.

Ở trận đấu sớm, Slovakia chơi nổi bật hơn New Zealand nhưng họ lại tỏ ra quá kém cỏi trên hàng tấn công. Ngoại trừ bàn thắng sau cú đánh đầu trong tư thế việt vị của Vittek, họ chẳng một lần khiến thủ môn Paston của đối thủ phải vất vả. New Zealand cũng chẳng để lại gì nhiều ngoài bàn gỡ của hậu vệ Reid ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Hiệp 2 có lẽ mới thực sự là hiệp đấu mà Bờ Biển Ngà cho thấy sự vượt trội về sức mạnh. Các cầu thủ của HLV Eriksson luôn là những người chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi hay cả những cuộc đua tốc độ vốn là điểm mạnh của người Bồ. Sự xuống sức của Deco, phong độ khá tồi của Simao khiến Ronaldo trở nên đơn độc. Anh không thể thoát khỏi sự vây bọc của các cầu thủ áo vàng và gần như bất lực trong việc tìm kiếm và tạo thời cơ cho mình.

Trội hơn về thể lực, mạnh mẽ hơn trong các pha phối hợp, thế nhưng Bờ Biển Ngà lại tỏ ra quá tồi ở khâu cuối cùng cũng như sự thiếu dứt khoát trong lối chơi và chậm chạp trong những pha phản công. Ngay cả khi Drogba được đưa vào sân, sự bế tắc của Bờ Biển Ngà cũng không được giải quyết.

Những phút cuối của trận đấu họ đã có được ít nhất là 2 cơ hội thật sự nguy hiểm. Thế nhưng sự thiếu chính xác trong pha căng ngang của Drogba và những quả chuyền thiếu địa chỉ của các tiền vệ biên sau những pha phản công nhanh đã khiến nhưng cơ hội ấy trôi qua một cách đáng tiếc. Hòa 0-0, đó chắc chắn là một kết quả không khiến CĐV của Bờ Biển Ngà hài lòng...