Dân Việt

Trâu bò bỗng thành... vận động viên tiềm năng

07/06/2012 20:05 GMT+7
(Dân Việt) - Khu liên hợp thể thao huyện Trảng Bom (Đồng Nai) được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay bị hoang hóa, không được sử dụng. Thỉnh thoảng có vài người đến đánh tennis hoặc bơi lội.

- "Thỉnh thoảng có vài người" thì cũng đủ hãnh diện với tinh thần thể dục thể thao rồi. Chứ tôi thấy có một số sân tập thể thao biến thành quán nhậu, đi ngang qua nghe tiếng hét "dzô, dzô…" cứ tưởng sút tung lưới, ai dè "dzô 100%" rượu bia. Rồi nghe "Ra, ra nào…" cứ tưởng cầu thủ đá dở bị cổ động viên đòi thay ra, ai dè mấy ông trong ấy nốc nhiều quá, tức bụng móc họng "ra" ào ào.

- Nơi này tuy không thành quán nhậu, nhưng lại biến thành chuồng trâu chuồng bò, là chỗ để chăn thả trâu bò, gây lãng phí lớn, nên UBND huyện dọa sẽ cho giải thể trong nay mai.

- Nhưng có gì đâu mà giải thể. Nếu như người không đến tập thể dục thể thao thì đã có trâu bò. Tại không biết tận dụng công năng của khu liên hợp thể thao thôi. Cứ nghĩ mà xem, với số trâu bò sẵn có, cứ mang ra đào tạo. Sau đó, trâu thì gửi đi dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), bò thì gửi đi dự Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang). May mà giật được giải thì cái trung tâm này không đến nỗi lãng phí đâu.