Dân Việt

Như phim Holywood

25/06/2010 06:52 GMT+7
(NTNN) - Rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng nhưng cuối cùng tuyển Mỹ đã giành được ngôi đầu bảng C, vượt trên cả đội tuyển Anh - một thành tích mà ít CĐV của Mỹ nghĩ đến. Giống như những kịch bản phim Hollywood

Rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng nhưng cuối cùng tuyển Mỹ đã giành được ngôi đầu bảng C, vượt trên cả đội tuyển Anh - một thành tích mà ít CĐV của Mỹ nghĩ đến. Giống như những kịch bản phim Hollywood về người hùng luôn biết vượt gian khó khăn, trong 3 trận đấu ở vòng bảng, đội bóng của HLV Bob Bradley đã 2 lần bị dẫn trước khi gặp đội tuyển Anh và Slovenia nhưng đều lội ngược dòng và giành lại được 1 điểm.

Còn ở trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Algeria, do mới chỉ có 2 điểm sau 2 trận trước đó nên đội tuyển Mỹ buộc phải giành chiến thắng trước Algeria mới có vé đi tiếp. Phần lớn thời gian trận đấu các cầu thủ Mỹ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Algeria bởi sự xuất sắc của thủ môn M'Bohli.

Thế rồi vào những phút bù giờ cuối cùng, khi mà trọng tài chuẩn bị nổi còi chấm dứt trận đấu thì một kết cục đúng phong cách phim bom tấn của Hollywood diễn ra. Landon Donovan đã trở thành người hùng của đất nước cờ hoa khi ập vào đúng lúc đệm bóng tung lưới Algeria ở phút 90+2. Đây là bàn thắng quý hơn vàng bởi nó giúp Mỹ giành trọn 3 điểm để đứng đầu bảng C, giành quyền đi tiếp và tránh phải đối mặt đội đứng đầu bảng D là đội tuyển Đức.

Có thể nói, ở 3 trận đấu vừa qua, Mỹ luôn nhập cuộc với một lối chơi hợp lý, thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường, thực hiện những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Đó chính là “phong cách” như phim Holywood của thầy trò của HLV Bob Bradley ở World Cup năm nay.