Dân Việt

Kỳ nghỉ hè của “lính sinh viên”

12/09/2010 08:28 GMT+7
(Dân Việt) - Đối với " lính sinh viên", kỳ nghỉ hè không chỉ để nghỉ ngơi mà còn là dịp để giúp đỡ gia đình.

Gánh vác việc nhà

Thượng sĩ Lê Hùng Khoa, học viên năm cuối Trường sĩ quan Lục quân 2 quê ở Đồng Tháp. Trước khi trúng tuyển đào tạo sĩ quan, Khoa là lính trinh sát tỉnh đội. Đây là kỳ nghỉ hè thứ tư, Khoa về nhà giúp đỡ cha mẹ.

img
Tranh thủ ngày hè, học viên phân đội 3 Trường SQLQ2 tự trao đổi phương pháp học tập.

Gia đình Khoa làm nông nghiệp, bận bịu vất vả quanh năm. Bố mẹ sức yếu, lại thêm 2 em đang học phổ thông nên có nhiều việc phải dồn lại đến hè chờ chàng sinh viên về giải quyết.

Hè năm trước, Khoa "chủ thầu" xây cho bố mẹ cái chuồng nuôi heo, rồi dựng lại chòi canh dãy bắp, tối về tranh thủ chỉ thêm cho 2 em học bài. Thấm thoắt kỳ nghỉ trôi veo, Khoa trở lại trường mà vẫn lo lúa đợt hai chưa xén hết. Mấy hôm trước, mẹ Khoa viết thư thông báo đang chuẩn bị đắp hồ nuôi tôm. Vậy là lại một kỳ nghỉ nữa chàng lính sinh viên trở thành "trụ cột" cùng gia đình lo toan công việc nặng.

Lê Hùng Khoa tâm sự: "Gia đình em nghèo lắm, chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông nên cần người có sức khỏe. Mà nhà em thì… hoàn cảnh quá!". Nét mặt Khoa thoáng chút buồn man mác. Không riêng mình Khoa mà cả Tuấn, Thuận, Vinh… cũng tranh thủ nghỉ hè, rời quyển vở, cây bút, về nhà cầm bay xây, xẻng, cuốc miệt mài giúp đỡ gia đình, hết hè rồi vẫn chưa hết việc.

Những chuyến đi "công cán"

Trung sĩ Nguyễn Tiến Lợi quê ở Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa kết thúc năm thứ nhất Trường sĩ quan Thông tin. Đây là kỳ hè đầu tiên Lợi về Hà Tĩnh thăm ông bà nội, và dự lễ cưới em gái họ. Trước lúc đi Lợi chuẩn bị kỹ càng, bởi lần này chỉ mình cậu "gánh" trọng trách về quê.

Ba má Lợi nói: "Một năm rèn luyện trong nhà trường quân đội, con trai chúng tôi khôn lớn lên nhiều cả trong nhận thức và hành động. Vợ chồng tôi rất yên tâm "giao nhiệm vụ" cho cháu".

Thượng sĩ Đặng Đình Quang, học viên năm thứ tư Trường sĩ quan Công binh lại dự định dành cả kỳ nghỉ hè để đưa bố từ Đà Nẵng vào Nam thăm lại chiến trường xưa. Bởi lẽ, theo lời mẹ Quang thì: "Lâu ngày không đến, đất và người chắc đã nhiều đổi khác, có cậu út là "đồng đội" cùng đi ông ấy mới thực sự yên tâm tìm bạn". Gương mặt rắn rỏi, dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, là con trai út nhưng Quang lại được bố tin tưởng, "đánh giá" rất cao.

Vừa làm nhiệm vụ, vừa học thêm

Trung tá Vũ Hồng Tú - chính trị viên Phân đội 3 cho biết: "Trước kỳ nghỉ hè đơn vị đã tự mua thêm máy vi tính và một số dụng cụ chuyên môn, thể thao văn nghệ để anh em tranh thủ học thêm, vừa nâng cao trình độ, kiến thức, vừa bảo đảm quân số sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao"...

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, trở lại Trường Sỹ quan Lục quân 2 những ngày này tôi gặp các bạn trẻ thuộc Phân đội 3 đào tạo sĩ quan binh chủng. Năm nay, cả đại đội ở lại làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác và tham gia chiến dịch "mùa hè xanh".

Thượng sĩ Trịnh Cu Ny Na, người dân tộc Khmer, học viên năm thứ 3, cũng như bao chàng lính sinh viên khác, những kỳ hè như thế này đang phải làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các mục tiêu, giúp đỡ nhân dân địa phương và sẵn sàng nhận công việc đột xuất do nhà trường giao. Đơn vị cũng tạo điều kiện cho các bạn thay nhau nghỉ ngơi thoải mái.

Những lúc ấy mỗi người tự làm một công việc riêng như học thêm vi tính, Anh văn, đánh đàn, cắt chữ hoặc tập trung trao đổi phương pháp ôn luyện chuẩn bị cho năm học mới… Tuy nhiên, khi có lệnh lập tức phải tập hợp ngay, hoàn thành nhiệm vụ là trên hết. Nghỉ hè nhưng các chàng lính sinh viên vẫn giờ nào việc nấy, ngăn nắp chính quy chẳng khác gì chính khóa.

Trừ những ca tuần tra, canh gác và làm công tác thanh niên, số còn lại vẫn miệt mài nghiên cứu, dạy nhau đánh đàn, học cắt chữ tham mưu. Xa xa, mấy bạn trẻ đang tập khiêu vũ cùng những thiếu nữ địa phương kết nghĩa chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ chào mừng năm học mới… Tất cả vẫn nhịp nhàng, đều đặn, chỉ có điều tự quản là chính, tính tự giác cao hơn. Thế mới biết học viên lục quân ai cũng phải trải qua "đận" ấy mới thực sự trưởng thành, rắn rỏi.