Dân Việt

Hành trình bắt kẻ cuồng sát ở Phú Thọ

29/06/2010 07:47 GMT+7
(Dân Việt) - Xuất phát từ mối tình ngang trái, trong cơn say máu, tên Dụng đâm chết bốn người hàng xóm. Từ khi bị bắt đến lúc trở về cơ quan công an, Dụng câm lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên.

Sau 33 giờ gây án, Nguyễn Công Dụng, tức Công, 45 tuổi, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ, đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người hàng xóm đã bị bắt giữ vào 21 giờ đêm 24-6. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dụng đã nhận tội. 

img
Hung thủ Nguyễn Công Dụng tỏ ra rất ngoan cố tại cp quan công an

Hành trình phá án

Nhận được tin báo về vụ án mạng khiến 4 người chết, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường. Qua rà soát tại nhà nạn nhân Nguyễn Công Chính (45 tuổi) và vợ là Hán Thị Chi (42 tuổi), các trinh sát được biết nhà anh Chính bị đốt cháy cùng thời điểm xảy ra án mạng, toàn bộ căn nhà ba gian cấp bốn đã bị cháy hoàn toàn.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, hung thủ đã dùng hung khí cứa đứt gần hết cổ trước của nạn nhân Nguyễn Công Chính. Hắn đâm liên tiếp ba nhát vào mạng sườn, cứa một nhát vào cổ phía bên phải chị Cao Thị Thơm khiến chị tử vong ngay sau đó.

Trường hợp cháu Ngô Văn Thịnh (con chị Thơm), kẻ sát nhân đã đâm một nhát vào vùng bụng làm cháu mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Riêng chị Chi bị hắn dùng dao đâm liên tiếp vào hai bắp chân, vùng mạng sườn làm thấu ổ bụng, rách gan, thủng phổi dẫn đến đứt động mạch chủ bụng.

Các mũi trinh sát mở rộng hiện trường và được cung cấp một mảnh giấy rất quan trọng, mâuu giấy này được chị Chi viết nguệch ngoạc trước khi đi cấp cứu: “Thằng Công (tên gọi khác của Nguyễn Công Dụng - PV) giết chồng tôi và đâm tôi”. Hàng xóm của chị Chi là anh Nguyễn Công Đàm, cho biết: Vào lúc 9 giờ 30 ngày 23-6, ông Đàm nghe thấy tiếng kêu ở phía đầu bếp: “Bà trẻ ơi, cứu cháu với”. Ông Đàm chạy ra thì phát hiện chị Chị đang bò về phía nhà ông. Ông liền dìu chị về phía nhà mình và phát hiện trên người chị này dính đầy máu. Ông Đàm có hỏi chị, chị này viết được vài chữ rồi ngất đi.

Thượng tá Đinh Văn Phúc – Phó phòng PC45 – Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Lần theo hướng chạy của Công, các trinh sát có thêm lời khai của anh Cao Văn Phú, SN 1965, ở khu 10, xã Binh Bộ.

Theo đó, vào 10 giờ 20 phút ngày 23-6, anh Phú cùng cháu là Lê Văn Sáng đi bán bò về nhà ở ngoài bãi sông thì nghe thấy thông tin có người chết ở trên mặt đê. Một phần do hiếu kỳ, anh Phú đã dùng xe máy Wave màu đỏ, BKS 19P1- 4277 phóng đến xem.

Trong lúc đang đứng gần khu vực hiện trường, anh Phú thấy Dụng đi từ phía cổng nhà lên, cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi vàng, trong áo có quấn một cái gì đó và hỏi mượn xe. Không đợi anh Phú đồng ý, Dụng giằng lấy xe phóng về phía xã An Đạo.

Anh Nguyễn Quang Hưng, ở khu 7, xã An Đạo cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 23-6 trong lúc anh Hưng đang tưới rau ngoài vườn, Dụng đi xe máy màu đỏ vào sân nhà rồi tiến thẳng vào vòi nước rửa tay rồi hỏi mượn chiếc mũ bảo hiểm. Khi anh Hưng bước qua ra thì thấy Dụng giật mũ bảo hiểm để trên xe, vội vã đi ra cửa…

Trước những thông tin có được, cơ quan công an đã dựng được lý lịch của Dụng và các mối quan hệ của hắn. Vốn là người nhanh nhẹn, lại có thời gian quân ngũ tại Hà Giang nên Dụng có mối quan hệ ở rất nhiều địa bàn Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Mê Linh (Vĩnh Phúc) và nhiều xã ở huyện Sông Lô, Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Đến 20 giờ ngày 24-6, cơ quan công an nhận được thông tin tại khu 3, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) - nơi có một số người anh em họ ngoại của Công cư trú, quần chúng phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống Công xuất hiện tại nhà bà Khổng Thị Dần, SN 1960. Đó là căn nhà cheo leo trên một mỏm đồi, xung quanh là khu vực đồi sắn, rộng mênh mông.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đinh Văn Phúc, cán bộ Phòng PC 45 phối hợp cùng 20 cảnh sát cơ động, Công an xã Tứ Yên và Công an huyện Sông Lô lập tức có mặt, phương án tác chiến được họ vạch ra ngay tại hiện trường.

Ngay trong đêm, các trinh sát chia làm bốn mũi, mỗi mũi đều có lực lượng CSCĐ tinh nhụê với sự phối hợp của Công an xã triển khai lực lượng. Khi lực lượng trinh sát áp sát nhà, một bóng đen lao ra từ bên trong, hai chiến sỹ cơ động và hai trinh sát của Phòng PC 45 lập tức lao vào khóa tay. Đối tượng kêu lên: “Cháu có làm gì đâu mà chú bắt".

Ngay lập tức, Thượng tá Phúc soi đèn ngay vào chân của Dụng, ở đó có vết xăm gốc cây và 4 chữ C là dấu vết nhận dạng của hắn ta. Khi đó, Dụng cúi gằm mặt mà nói : “Cháu biết các ông kiểu gì cũng sang bên này”. Từ khi bị bắt đến lúc trở về Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ, Dụng câm lặng, hắn không trả lời bất cứ câu nào của điều tra viên.

Bi kịch từ mối tình ngang trái

Bước đầu, Dụng thừa nhận đã gây ra cái chết cho bốn nạn nhân là anh Chính, chị Chi, cô Thơm và cháu Thịnh.

img
Hung thủ Nguyễn Công Dụng tại cơ quan công an

Trước khi vụ án xảy ra khoảng 10 ngày, vợ chồng Chính và Chi đã có trận cãi vã kịch liệt. Và buổi sáng định mệnh đó, Dụng nhắn tin rủ chị Chi đi ra ngoài, nhưng người phụ nữ từ chối. Dụng mò sang hẳn nhà chị Chi. Tại đây, anh Chính và Dụng đã xảy ra xô xát.Theo lời khai của Dụng và tài liệu điều tra, Chính và Dụng đều phạm tội trộm cắp tài sản. Trong khi Dụng đi tù thì Chính được hưởng án treo. Trong thời gian này, Chính nghiện ma túy và thường xuyên phải đi cai nghiện. Khi Chính đi cai nghiện, Dụng, lúc này đã hết hạn tù, thường cùng Chi đi thăm nuôi nên nảy sinh tình cảm ngoài vợ ngoài chồng…

Sẵn có dao trong người, Dụng đâm anh Chính, chị Chi chạy vào can ngăn cũng bị hắn đâm nhiều nhát. Hoảng sợ, người chồng vội bỏ chạy về phía triền đê. Sau khi truy sát hại chết anh Chính bằng nhát dao cứa cổ, Dụng quay lại đốt nhà của anh.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của mẹ con chị Thơm có thể là do mâu thuẫn từ bức tường rào. Trước đó, gia đình chị Thơm thuê máy xúc về xúc đất đổ đất từ trên đê xuống để lấy lối vào nhà, không may, người lái máy xúc làm đổ tường khu trang trại nhà Dụng. Thấy vậy, Dụng đòi bắt đền gia đình nhà chị Thơm.

Để giải hòa, chị Thơm bảo sẽ xây lại bờ tường nhà Dụng nhưng Dụng không đồng ý và đòi 5 triệu đồng. Thấy vô lí, gia đình chị Thơm không đồng ý, Dụng không nói gì rồi bỏ về. Hai hôm sau, vụ án xảy ra.

Theo khai nhận của Dụng, lúc đó hắn nghĩ đằng nào cũng phạm tội rồi nên đi đến nhà chị Cao Thị Thơm để "giải quyết" mâu thuẫn trước đó. Dụng cầm dao sang nhà người hàng xóm này và đâm chết chị trong lúc đang nấu cơm. Thấy mẹ gục bên vũng máu, cháu Ngô Đức Thịnh (14 tuổi) hô hoán và liền bị Dũng đâm chết.

Dụng cũng cho biết hắn và chị Thơm từng có mối quan hệ thân thiết. Gần đây quan hệ của họ lạnh nhạt và nhân chuyện xích mích do bức tường rào giữa hai nhà bị đổ, hắn rắp tâm trả thù.

Cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi được tang vật vụ án là con dao bầu dài 30cm Dụng vứt cách nơi gây án khoảng 20km. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.