Dân Việt

Chủ tịch Real khẩn thiết đề nghị Mourinho... nói ít

12/09/2010 08:22 GMT+7
Dân Việt - Thời gian này, người ta thấy HLV Jose Mourinho bỗng nói nhiều hơn, tranh luận nhiều hơn và điều này buộc Chủ tịch Real, Florentino Perez phải lên tiếng.

Ngay sau vòng 1 La Liga, người ta bỗng thấy tự nhiên Mourinho lắm lời hơn thường lệ. Nào thì chê bai đối thủ Barca luôn được trọng tài giúp sức (nên ở vòng 1 mới được ăn quả 11m).

Phát biểu này khiến báo xứ Catalan vô cùng điên tiết. Họ phản đòn rằng Real mùa trước trên tất cả các mặt trận kém Barca tới 13 bàn thắng cơ. Chả nhẽ trọng tài “biếu” họ từng ấy bàn.

img
Chủ tịch Perez đề nghị Mourinho nói ít

Rồi tiếp đó HLV, Mourinho chê ngôi sao Barca Iniesta không xứng đáng giành ngôi vị Quả bóng Vàng 2010, tức là chê bai phong độ của cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2010. Phát biểu này bị phản hồi lại bằng câu: “Giành quả bóng vàng, không phải cứ Mourinho nói là được” của chính Iniesta.

Nhìn lại Real thì thấy họ chưa có sự thay đổi tích cực nào dưới thời ông Mourinho. Trận hòa không bàn thắng trước Mallorca ở vòng 1 La Liga là minh chứng cho điều này.

Do đó, Chủ tịch Perez hiện rất lo lắng với thành tích thường thường bậc trung của đội bóng, trong sân thì im hơi lặng tiếng mà ngoài sân thì “ngõ vắng xôn xao”. Thêm nữa, phong cách “đặc biệt” của cựu HLV Inter Milan cũng khiến ông phải lo ngại.

Do đó, vị Chủ tịch đã có cuộc nói chuyện mật cùng HLV Mourinho với điều kiện khẩn thiết là: xin ông hãy nói ít đi, tập trung tinh thần cho đội bóng. Như thế có nghĩa là “người đặc biệt” phải nói ít, nghe nhiều và vô cùng bình tĩnh trước những lời châm chọc.

Cụ thể hơn, ngài Chủ tịch mong rằng chiến thắng sẽ đến với Real trước Ajax Amsterdam ở vòng bảng Champions League.

Không biết sau trận thắng Osasuna đêm qua, và nếu thắng tiếp Ajax, liệu Mourinho có được nói nhiều hơn không?

Theo 163