Dân Việt

Lượt trận thứ 2 bảng D: Chờ cú sốc mới

15/06/2012 13:13 GMT+7
(Dân Việt) - Trước khi Euro 2012 khởi tranh, chủ nhà Ukraina không được đánh giá cao. Nhưng với sự đồng lòng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, họ đang hứa hẹn sẽ tạo nên những “cú sốc” khiến nhiều đội bóng lớn phải ngỡ ngàng…

Ngôi sao tập thể

Lịch sử Euro đã chứng kiến những màn đăng quang được coi như chuyện cổ tích giữa thời hiện đại của Đan Mạch (1992), Hy Lạp (2004). Với đội hình không có những tên tuổi nổi bật và chỉ với 1 ngôi sao duy nhất là tập thể, họ đã tạo nên những “cơn địa chấn”. Điều đó khác hẳn với những đội bóng toàn sao nhưng mỗi người đều nghĩ mình mới là người quan trọng nhất, không ai chịu ai.

img
Chủ nhà Ukraina (trái) có thể tạo nên bất ngờ trước Pháp.

Hình ảnh bùng nổ, khởi sắc của Nga, Ba Lan (bảng A), Croatia (bảng C), Ukraina (bảng D) trong những loạt trận vừa qua ở Euro 2012 đối lập hoàn toàn với sự hờ hững đến… vô trách nhiệm của các cầu thủ Hà Lan trong 90 phút quyết đấu với Đức rạng sáng qua (14.6).

Phía trước, Hà Lan đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ngay sau khi vòng bảng khép lại. Và các cầu thủ Anh, Pháp sẽ phải coi đó như một bài học, bỏ qua cái tôi cá nhân vì cái chung trong các cuộc đọ sức đêm nay và rạng sáng mai (16.6).

Trong quá khứ, Ukraina và Pháp đã gặp nhau 6 lần và ưu thế tuyệt đối đang nghiêng về Pháp: Thắng 3, hòa 3. Trận đấu gần nhất là 90 phút giao hữu ngày 6.6.2011, Pháp thắng đậm chủ nhà Ukraina 4 - 1. Xa hơn, ở vòng loại Euro 2000, Ukraina - Pháp hòa nhau cùng tỷ số 0 - 0 ở 2 trận lượt đi - về. Giao hữu ngày 6.6.2004, Pháp thắng 1 - 0. Vòng loại Euro 2008, Pháp thắng 2 - 0 trên sân nhà và hòa 2 - 2 khi làm khách của Ukraina.

Thực tế, chứng kiến Ukraina lội ngược dòng thắng Thụy Điển 2-1, nhiều người vẫn nhắc đến người hùng Shevchenko. CĐV nước chủ nhà cũng hô vang tên Sheva trong thời khắc ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Nhưng ở góc độ nhất định, việc Sheva có cảm giác “tôi như chàng trai 20 tuổi” là kết quả của sự đồng lòng từ 11 đôi chân Ukraina không ngừng nỗ lực, vượt khó suốt 90 phút.

Nói cách khác, nếu Pháp dành quá nhiều sự quan tâm cho Shevchenko, nhiều khả năng họ sẽ phải trả giá từ những hướng khác. Thầy trò HLV Blanc cần nhớ trong trận giao hữu cách đây 1 năm, họ đã bị dẫn trước sau cú dứt điểm từ xa đầy bất ngờ của Tymoschuk, trước khi bừng tỉnh ở cuối trận để thắng ngược 4-1.

Sẽ có bất ngờ

Trong một thế trận mà Pháp mải mê tấn công nhưng thiếu “nhát dao” quyết định để giải quyết trận đấu, Ukraina có nhiều cơ hội gây bất ngờ từ các pha phản công với những đường bóng dài, tình huống cố định. Trong trường hợp giữ được 1 điểm, đó cũng có thể coi là thành công đối với đội chủ nhà, đồng thời đẩy những nhà cựu vô địch thế giới và châu Âu vào thế vô cùng gian nan nếu muốn đi tiếp vào vòng trong.

So với Pháp, tình thế của Anh dễ chịu hơn đôi chút. Do đã trắng tay trong ngày ra quân nên Ibrahimovic và các đồng đội ở tuyển Thụy Điển sẽ phải chủ động chơi tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng. Cái khó cho họ là tuyển Anh lúc này lại khá đồng đều ở cả 3 tuyến. Những đường bóng bổng hướng tới Ibrahimovic sẽ rất khó tạo nên đột phá trước hàng thủ với thủ lĩnh Terry bên kia chiến tuyến. Có lẽ đây là lúc người hâm mộ Thụy Điển chỉ còn biết đặt niềm tin vào tài cầm quân của HLV Erik Hamren và những khoảnh khắc xuất thần của Ibrahimovic.

Cựu danh thủ Lê Khắc Chính: Ukraina sẽ là một “hiện tượng”

Cựu danh thủ Lê Khắc Chính nhận định: “Việc lội ngược dòng thành công thắng Thụy Điển trong trận ra quân sẽ giúp chủ nhà Ukraina thêm hưng phấn, tự tin trong cuộc đọ sức với Pháp đêm 15.6. Lối chơi của các học trò HLV Oleg Blokhin đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng họ lại luôn nhập cuộc với sự đoàn kết, ý chí, tinh thần tập thể tuyệt vời dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Trận đấu tới, Pháp sẽ phải dành cho lão tướng 36 tuổi Shevchenko sự quan tâm đặc biệt nếu không muốn phải ngậm trái đắng trong thế trận mà họ phải tấn công nhiều hơn với hy vọng giành đủ 3 điểm. Cần nhớ, những cú đánh đầu là “vũ khí” lợi hại của đội chủ nhà, trong khi đó, Pháp đã phải nhận bàn thua từ một cú đánh đầu trong trận hòa Anh 1-1. Trên lý thuyết, Pháp với những cá nhân xuất sắc: Có 55% chiến thắng, có thể với tỷ số sát nút 2-1. Nhưng cá nhân tôi vẫn tin vào một bất ngờ mang tên “hiện tượng” Ukraina.

Anh nhiều khả năng sẽ thắng Thụy Điển 1-0. Với những gì đã thể hiện trong trận ra quân, Thụy Điển khó có thể tạo nên bất ngờ nếu mũi nhọn Ibrahimovic bị hàng thủ Anh với thủ lĩnh Terry khóa chặt. Trong khi đó, Anh lại không thiếu những nhân tố có thể tạo nên sự đột phá như: Gerrard, Ashley Young, Welbeck…