Dân Việt

Không gì dễ bằng phạt lỗi vi phạm giao thông?

19/06/2012 19:28 GMT+7
(Dân Việt) - Tèo định hiến kế rằng cứ phạt nghiêm ai vi phạm Luật Giao thông, thì giao thông sẽ an toàn. Thế là Tèo bèn ra đường quan sát thực tế thử xem, và mở cờ trong bụng vì… vi phạm nhiều quá.

Nghe tin UBND TP.Hà Nội vừa phát động cuộc thi "Vì an toàn giao thông thủ đô", với giải thưởng 15 triệu đồng, Tèo nghĩ thầm: "Ở đời không gì dễ bằng chấp hành pháp luật. Trong chấp hành pháp luật, không gì dễ bằng chấp hành Luật Giao thông, vì ai chẳng phải ra đường, ra đường thì dính đến Luật Giao thông".

Do đó Tèo định hiến kế rằng cứ phạt nghiêm ai vi phạm Luật Giao thông, thì giao thông sẽ an toàn.

Thế là Tèo bèn ra đường quan sát thực tế thử xem, và mở cờ trong bụng vì… vi phạm nhiều quá. Nội việc đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, phải có kính chiếu hậu, đi đúng tốc độ quy định, rồi đèn xanh đi, đèn vàng chậm, đèn đỏ dừng… vậy mà khối người không thực hiện được, hoặc cố tình không thực hiện.

Tèo lại nghĩ: "Ở đời không gì dễ bằng phạt. Trong việc phạt không gì dễ bằng phạt lỗi vi phạm Luật Giao thông, vì nó cứ lồ lộ giữa đường chứ giấu đi đâu được". Thế nhưng Tèo quan sát cả buổi không thấy phạt mà chỉ thấy bên phạm lỗi và bên phạt lỗi cứ… "tay bắt mặt mừng", rồi cứ thế mà đi tiếp. Tèo lấy làm lạ nhưng không hiểu thế nào.

Cuối cùng, Tèo đành nghĩ nếu có được giải chắc hiến kế của Tèo sẽ chiếm… giải bét, vì cứ với tình trạng này thì vô phương được giải nhất.