Dân Việt

Mueller thách thức tất cả

05/07/2010 15:23 GMT+7
(Dân Việt) - Việc HLV Loew điền tên Mueller vào danh sách tuyển Đức tới Nam Phi đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng đến thời điểm này, Mueller là cái tên được chú ý nhất.
img
 

Trước thềm World Cup 2010, đoàn quân trẻ trung có độ tuổi trung bình 25 của HLV Loew không được xếp vào nhóm những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Bản thân cầu thủ chưa đầy 21 tuổi Thomas Mueller thật bé nhỏ nếu so sánh với "đàn anh" Michael Ballack, chứ đừng nói đến chuyện cạnh tranh với những ngôi sao: Messi, Kaka...

Chơi âm thầm ở giữa sân, nhưng Mueller đã làm người hâm mộ "cỗ xe tăng" quên đi sự thiếu vắng của thủ lĩnh Michael Ballack.

Nếu như trong chiến thắng 4-0 của Đức ngày ra quân, ai đó còn cho rằng Mueller chỉ may mắn toả sáng với 1 đường chuyền quyết định giúp Podolski mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Australia, thì tới cuộc đọ sức knock-out với Anh, tất cả đã phải công nhận Mueller là một phát hiện mới hiếm hoi ở World Cup 2010.

Những pha xử lý của Mueller có độ hợp lý rất cao, hoà trong lối chơi tập thể, khoa học nhưng không kém phần uyển chuyển mềm mại của tuyển Đức. Không thái quá khi cho rằng sau 90 phút so tài với Đức vòng 1/8, các ngôi sao Lampard, Gerrard, Rooney... sẽ phải chạnh lòng với từng cú chạm bóng của Mueller.

Ngay một huyền thoại như HLV Maradona hẳn sẽ có cái nhìn khác về Mueller, chứ không thể coi anh như một "cậu bé nhặt bóng", không muốn cùng ngồi trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu Đức - Argentina, Đức thua (0-1) cách đây 4 tháng.

Thực tế, có cảm giác như chính sự kiêu hãnh, coi thường đối thủ đã lan truyền từ HLV Maradona sang các học trò khi đối đầu với người Đức. Trớ trêu, chính những cái tên mà Maradona từng không thèm để mắt đến là Schweinsteiger, Mueller lại là 2 điểm sáng chơi hay nhất trong chiến thắng huỷ diệt 4-0, đập tan ước mơ tìm lại ánh hào quang đã đánh mất từ 24 năm trước của các vũ công Tango.

Nhìn cách Maradona không biết làm gì ngoài việc ôm đầu tiếc nuối, cùng 1 lần ra sát đường biên dùng đôi chân một thời vang bóng đưa bóng sớm vào cuộc (và cũng là cách truyền lửa cho các học trò), là hiểu ông đã bị bất ngờ, choáng váng như thế nào trước phong độ tuyệt vời của đối thủ. "Đây là điều cay đắng nhất mà tôi từng trải qua. Ngày tôi giã từ sân cỏ, tôi đã rất buồn. Nhưng thất bại này còn khủng khiếp hơn" - HLV Maradona nói sau khi bị Đức loại.

Vấn đề là còn một điều nữa mà Maradona quên (hoặc cố tình quên) đề cập tới là từ bây giờ, ông đã biết Mueller là ai. Trong trường hợp Đức vào chung két, đội bóng đối thủ cũng phải dành cho Mueller (cầu thủ trẻ đang khoác áo Bayern Munich, người đã có 4 bàn thắng, cùng nhiều đường chuyền quyết định ở World Cup 2010) sự chăm sóc đặc biệt nếu muốn biến giấc mơ vô địch World Cup trở thành hiện thực.