Dân Việt

Xây nhà máy dăm, san bằng mồ mả của dân

21/06/2012 07:14 GMT+7
(Dân Việt) - Theo phản ánh của người dân, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng nhà máy dăm tại khu vực thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, đơn vị thi công đã ủi luôn 3/9 phần mộ của người dân.

Tiếp xúc với chúng tôi vào trưa 19.6, ông Nguyễn Tài Báu, ở thôn Suối Loa, xã Ba Động đại diện họ tộc có phần mộ bị san ủi, bức xúc: Vào một buổi sáng ngày đầu tháng 6, ông bị bệnh nằm ở nhà, thì được một người bà con đến thăm và nói “sao ông không di dời mộ mà để xe ủi hết”.

Ông vội vàng đến hiện trường thì thấy 3/9 phần mộ của dòng họ đã bị ủi phẳng. Và đơn vị thi công chỉ tạm dừng lại khi người thân trong dòng họ ông Báu kéo nhau ra ngăn cản.

Qua tìm hiểu được biết, khu đất trên được giao cho Lâm trường Ba Tơ sử dụng từ sau giải phóng. Tuy nhiên khu đất này lại do một cán bộ của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ là ông N.T.H đứng tên và đã được cấp sổ đỏ. Tháng 5.2012, ông H chuyển nhượng lại khu đất này cho ông Lê Trường Giang, ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành để làm nhà máy dăm gỗ...

Điều đáng nói là trên khu đất này có mồ mả, nhưng khi triển khai thi công gia đình ông Báu không nhận được bất kỳ thông báo gì từ đơn vị chủ đầu tư, chính quyền địa phương để di dời số phần mộ trên. Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Trần Ngọc Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết: Vẫn chưa nhận được đơn phản ánh của ông Báu. Được biết, hiện cơ quan chức năng của huyện Ba Tơ, đã vào cuộc để điều tra và làm rõ.