Dân Việt

Trận tứ kết Đức - Hy Lạp: Múa rìu qua mắt thợ

22/06/2012 13:05 GMT+7
(Dân Việt) - Cách đây 8 năm, Hy Lạp đã bước lên đỉnh cao châu Âu với lối chơi kỷ luật đầy tính thực dụng gắn với ông thầy người Đức Otto Rehhagel. Và bây giờ, họ sẽ mang “những cỗ xe tăng” ra đối đầu với chính bậc thầy của chiến thuật này...

Thầy trẻ gặp học trò già

Có thể cảm nhận được những dấu ấn sâu đậm của Otto Rehhagel đối với bóng đá Hy Lạp trong khoảng 10 năm ông làm việc ở đội tuyển nước này. Thậm chí ngay cả khi Fernando Santos (Bồ Đào Nha) tới, thì việc của tân HLV này vẫn là kế thừa, phát triển những gì Rehhagel đã dày công xây dựng.

img
Đội tuyển Đức sẽ vượt qua Hy Lạp để đi tiếp vào bán kết?

Không phải ngẫu nhiên mà trước cuộc đọ sức cuối cùng ở vòng bảng với Nga (trận đấu mà Hy Lạp phải thắng mới có cơ hội đi tiếp), HLV Fernando Santos đã nói: “Chúng tôi sẽ phải tấn công nhưng không vì thế mà bỏ quên nhiệm vụ phòng thủ. Chúng tôi sẽ có cơ hội thắng nếu không bị thủng lưới”. Và cuối cùng, Hy Lạp đã vượt qua đội bóng xứ Bạch dương theo đúng cách ấy.

Nhưng phía trước họ lại là thách thức mang tên các “ông thầy trẻ” đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV bản xứ Joachim Loew: “Trận đấu với Hy Lạp sẽ rất khó khăn bởi họ đặc biệt nguy hiểm mỗi khi tấn công và rất chắc chắn trong phòng ngự. Chúng tôi sẽ nhập cuộc thận trọng và cần cải thiện thêm khả năng tấn công” - HLV Loew nói.

"Nếu đội chúng tôi lọt vào trận chung kết nhưng chỉ về nhì thì cũng là kết quả không thể chấp nhận được."

Thực tế, lối chơi của đội tuyển Đức những năm gần đây không còn cứng nhắc, khô khan đến “vô cảm”, mà đã uyển chuyển, mềm mại hơn rất nhiều với sự xuất hiện của những nghệ sĩ sân cỏ: Mueller, Schweinsteiger, Oezil…

Cứ nhìn bàn mở tỷ số đầy chất lãng mạn của Gomez trong chiến thắng 2-1 của Đức trước Hà Lan ở vòng bảng là hiểu Đức đã sáng tạo thành công “những cỗ xe tăng” đời mới với những đòn đánh đa dạng, biến hóa. Và thật khó để những “cậu học trò già” với đội hình thiếu vắng “nhạc trưởng” của Karagounis vì thẻ phạt tạo nên sự đột phá.

Khó có “cơn địa chấn”

Không có gì ngạc nhiên nếu Hy Lạp sẽ tiếp tục chơi phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự trước khi chờ cơ hội đưa ra những “nhát dao” quyết định khi đối đầu với Đức. Đơn giản, sức tấn công của họ không thể mạnh bằng Bồ Đào Nha, Hà Lan-những đội bóng đã thảm bại trước Đức ở vòng bảng. Thêm nữa, sức lực của các lão tướng Hy Lạp không cho phép họ chạy đua với các cầu thủ đã trẻ, khỏe lại khéo bên kia chiến tuyến.

Trong quá khứ, Đức và Hy Lạp đã gặp nhau 2 lần ở lượt đi - về vòng loại World Cup 2002, và phần thắng đều nghiêng về “những cỗ xe tăng” với cách biệt 2 bàn: 4-2, 2-0.

Cả 3 bàn thắng mà Hy Lạp có được ở vòng bảng đều tới vào thời điểm đối phương có phần chủ quan dẫn tới những sai lầm ngớ ngẩn, mà minh chứng rõ nhất là cú bắt bóng… nghiệp dư của Petr Cech - một trong những thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay.

Vấn đề là từ đầu giải tới nay, hàng thủ Đức với thủ môn Neuer luôn chơi rất chắc chắn, và chỉ chịu thua những tình huống bất khả kháng tới từ sự đột biến chiến thuật của đối phương như pha đi bóng, dứt điểm ngoài vòng cấm của Van Persie (Hà Lan) hay cú đánh đầu nối của Krohn-Dehli (Đan Mạch).

Và xem ra, chỉ có thần may mắn mới giúp Hy Lạp trụ vững sau 120 phút thi đấu trước khi được chơi trò “đỏ đen” trong loạt đá luân lưu phân thắng bại. Trong trường hợp Đức có bàn thắng trong hiệp 1, có lẽ đây sẽ là một trận thua đậm, chấm dứt hành trình phiêu lưu của đội bóng tới từ xứ sở các vị thần.

Bình luận viên Vũ Quang Huy: Đức thắng cách biệt 2 bàn

Tôi nghĩ ở vòng bảng, Đức vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp, họ sẽ còn đáng sợ hơn và Hy Lạp không phải đối thủ của họ.

img
 

Trận đấu sẽ diễn ra với thế trận một chiều và với lối chơi tấn công đa dạng, biến hóa, bàn thắng có thể đến với Đức ở bất kỳ thời điểm nào, ở nhiều hướng khác nhau và một hậu vệ cũng có thể là người lập công mang về chiến thắng cho họ. Theo tôi, Đức sẽ thắng với cách biệt 2 bàn.

HLV Triệu Quang Hà: Hy Lạp khó gây bất ngờ

Đức đã có màn thể hiện rất ấn tượng ở vòng bảng với sự kết hợp nhuần nhuyễn ở từng vị trí. Điểm mạnh của Đức mà không phải đội bóng lớn nào cũng có được là họ luôn nhập cuộc với sự chặt chẽ, thận trọng, tôn trọng đối thủ. Đó là lý do mà tôi nghĩ Hy Lạp gần như không có khả năng gây bất ngờ trước Đức.

img
 

Tôi nghĩ, Đức sẽ thắng với tỷ số 1-0 (nếu hiệp 1 không có bàn thắng) hoặc 2-1 (nếu hiệp 1 có bàn thắng).