Dân Việt

Đức - Uruguay: Đứng dậy sau ngã đau

10/07/2010 05:40 GMT+7
(Dân Việt) - Đức và Uruguay phải chứng minh cho cả thế giới thấy mình đứng dậy sau khi ngã như thế nào trong cuộc đối đầu tranh giải ba lúc 1 giờ 30 ngày 11-7.
 img
Uruguay sẽ quyết đấu đến cùng.

Đá để "rửa mặt"

Trong bóng đá, sự tôn vinh thường chỉ dành cho những nhà vô địch. Không có gì ngạc nhiên khi các trận tranh giải Ba World Cup bị mờ đi khi mọi sự tập trung đều hướng vào trận chung kết. Nhưng với sự xuất hiện của Uruguay-Đức, mọi thứ có thể sẽ khác.

Trong một kỳ World Cup vốn quá nhiều sự khô cứng, thực dụng, thì các học trò của hai  HLV Tabarez và Loew hứa hẹn sẽ mang tới những cảm xúc đặc biệt trên SVĐ Nelson Mandela Bay. Không còn gì có thể cản trở những Forlan, Suarez, Schweinsteiger, Mueller, Oezil... cháy hết mình. Cùng với đó, Klose cũng muốn đặt dấu ấn tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Chất Nam Mỹ bốc lửa sẽ cộng hưởng cùng những đường bóng khoa học, uyển chuyển, mềm mại của người Đức trong thế trận đôi công cống hiến. Khi Uruguay, Đức thi đấu mạnh mẽ, không còn gì để mất như thời điểm họ lần lượt bị Hà Lan, Tây Ban Nha đẩy vào thế đường cùng, thì diễn biến trận "tranh đồng" sẽ rất đáng xem.

Sống với hiện tại

Có lẽ ngay từ bây giờ, HLV Loew cần phải giúp các học trò còn non trẻ của mình khắc phục những vấp váp đã mắc phải khi gặp Tây Ban Nha. Tại sao một đội bóng từng chơi thuyết phục, bùng nổ trước Anh, Argentina lại gục ngã dễ dàng đến thế trước "những chú bò tót". Ai dám nói trong đội hình Anh, Argentina thiếu những cầu thủ đẳng cấp ngang tầm với Tây Ban Nha. Phải chăng vấn đề cốt tử của Đức 2010 chính là tâm lý thi đấu - thứ "vũ khí" vốn được coi là mạnh nhất của họ trong quá khứ?

Sự thật là trong suốt hành trình của Đức trên đất Nam Phi, họ thường chơi rất hay khi sớm có bàn dẫn trước, và ngược lại. Chất thép, sự lì lợm đang là thứ mà những Mueller, Oezil... cần phải tôi luyện thêm, nếu muốn trở thành những cầu thủ lớn như các "tiền bối": Beckenbauer, Matthaus, Klinsmann... trong quá khứ. Ở góc độ đó, sau Serbia, Tây Ban Nha, những đối thủ đầy chất "quái" bên phía Uruguay có thể một lần nữa giúp Đức trưởng thành hơn sau World Cup 2010.

Khi không còn sự e dè, toan tính thái quá trong cách tiếp cận trận đấu, Uruguay sẽ chơi tấn công theo đúng kiểu của họ. Đội bóng của HLV Tabarez sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Forlan nữa, mà sự nguy hiểm có thể xuất hiện trên khắp mặt sân. Đó cũng là lúc sức mạnh tập thể của người Đức bị đặt trước những thử thách lớn lao, mà nếu không có đủ độ "lạnh" cần thiết, có thể họ sẽ lại ngã đau.