Dân Việt

Điểm 10 cho Diego Forlan

12/07/2010 10:10 GMT+7
(Dân Việt) - Cú sút phạt hàng rào ở phút 90+2 của Diego Forlan chạm xà ngang cầu môn tuyển Đức bay ra ngoài làm tiếc ngẩn ngơ cả đội tuyển và cả đất nước Uruguay. Forlan thẫn thờ.

Chắc hẳn anh tiếc cho mình vì không ghi thêm được bàn thắng thứ 6 tại World Cup này, nhưng lớn hơn là anh tiếc cho đội nhà không còn cơ hội tiếp diễn trận đấu để tìm cách mang về vị trí thứ ba. Đội tuyển Đức đã thắng sát nút đội tuyển Uruguay 3-2, một trận đấu cởi mở, hưng phấn với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Và điểm mười trong trận này xứng đáng trao cho Diego Forlan.

img
 

Forlan là cầu thủ chủ chốt, là đầu tàu, là linh hồn của tuyển Uruguay trong hành trình đến Nam Phi 2010. Một đội tuyển lọt vào World Cup 2010 qua con đường tranh vé vớt nhưng đã đứng vào hàng ngũ 4 đội mạnh nhất thế giới. Công lao của huấn luyện viên, của cả tập thể đồng đội, nhưng phần đóng góp của Forlan là rất lớn với 5 bàn thắng.

Những cú đá phạt hiểm hóc và thành bàn của anh khiến đối phương lo lắng mỗi khi anh đứng trước bóng. Trong trận tranh giải ba, công bằng mà nói, bàn thắng của Uruguay đẹp hơn, ấn tượng hơn ba bàn của Đức, nhất là ở bàn nâng tỷ số lên 2-1 với pha vô lê bóng chạm đất nảy lên bay vào lưới Đức.

Tất cả mọi người trên sân và đang xem tivi ngỡ ngàng vì bàn thắng quá đẹp. Ngỡ ngàng vì Uruguay bất ngờ vượt lên trước Đức. Đây là bàn thắng thứ 5 của Forlan, đưa anh danh sách 4 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup kỳ này. Và đây có lẽ cũng là một trong số ít những bàn thắng đẹp nhất kỳ World Cup 2010.

Trước trận đấu này, FIFA đã công bố danh sách 10 cầu thủ ứng viên quả bóng vàng WC, trong đó có tên Diego Forlan. Cho đến phút 90+2 và quả bóng bay lên từ chân Forlan vượt qua hàng rào chắn. Bàn thắng nữa cho Forlan và Uruguay không tới. Mọi người tiếc cho anh và đội tuyển của anh. Nhưng tiền đạo của đất nước Nam Mỹ nhỏ bé này đã ghi được bàn thắng cho đội tuyển nước mình và cá nhân mình trong lòng người hâm mộ khắp thế giới.