Dân Việt

Lựa chọn nông nổi của một học sinh chuyên Toán

18/07/2010 02:34 GMT+7
(Dân Việt) - Chỉ vì thất vọng với kết quả bài thi đại học, Trịnh Công Sỹ ở thôn Phú Lâm Tây, Hành Thiện, Nghĩa Hành - học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Khiết, TP.Quảng Ngãi - đã tự kết liễu đời mình.
img
 

Con ngoan trò giỏi

Nỗi đau sẽ rất khó phôi pha trong lòng ông Trịnh Van - bố của Sỹ. Ông đã từng kỳ vọng rất nhiều vào đứa con này. Ông kể lại những kỷ niệm với con trong nước mắt: Khi Sỹ lên cấp 3, trường cách nhà 45km. Những ngày cuối tuần sợ con đạp xe về nhà xa, ông đi xe máy lên đón con. Thế nhưng Sỹ không cho, lại lo ba mệt, nhất quyết đòi đạp xe về. “Nó thương ba mẹ lắm...!”. Ông chỉ nói được vậy thôi và gục xuống nức nở.

Bạn bè ở lớp cũng nói Sỹ hiền lành, học thì “cực giỏi”. Sỹ luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm đi học. Kì thi đại học vừa rồi, Sỹ dự thi ngành Tài chính-Doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (khối A) và Trường ĐH Y dược TP.HCM (khối B).

Đợt thi vừa rồi, ông Van dẫn Sỹ vào Quy Nhơn thi. Bà Tuyết - mẹ Sỹ, kể: Những ngày đó con mình rất bình thường, thậm chí thi Toán xong còn vui vẻ nói với ba "Đề quá dễ ba ơi".

Hôm thi xong đợt 2 (khối B, ngày 9 và 10-7), mặc dù ba muốn con ở lại Quy Nhơn vui chơi thêm ít hôm nhưng Sỹ nằng nặc đòi về nhà. Ông Van cũng khẳng định là lúc đi về Sỹ rất bình thường. Thế nhưng khi về đến nhà xem đáp án trên báo và dùng máy tính nhẩm tính kết quả, thì Sỹ có biểu hiện thất vọng, không liên lạc hay nghe điện thoại của bạn bè và nằm úp mặt xuống gối, xoay mặt vào tường.

Xưa nay Sỹ rất mê bóng đá, thế nhưng trận tranh hạng ba giữa đội Uruguay và Đức (rạng sáng 11-7) của World Cup, Sỹ bỏ không xem. Gia đình nghĩ do con mới đi thi về mệt.

Mua thuốc sâu tự tử

Sáng 11-7, Sỹ đi xuống nhà chú út và ông nội gần đó chơi. Trưa mẹ gọi điện về ăn cơm nhưng Sỹ trả lời: “Ba má ăn cơm đi, con ăn ở nhà ông nội”. Và Sỹ nói thêm “có khi….” rồi bỏ dở, cúp máy.

img Tôi vừa thương tiếc, vừa thấy giận cháu. Hiền lành, ngoan ngoãn, lại học rất giỏi là thế, vậy mà suy không thấu đáo để rồi phải ra nông nỗi này, thật đáng tiếc, đã thiệt thòi bản thân, mà còn để lại đau thương, mất mát cho gia đình, phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ img
.

Ông Trần Văn Quang (65 tuổi) - hàng xóm của Trịnh Công Sỹ

Linh tính có chuyện không bình thường, 20 phút sau, mẹ Sỹ gọi điện cho một người bạn của Sỹ ở gần đấy, thì nghe nói Sỹ để xe ở đây và đi vào rẫy rồi. Bà Tuyết giật mình, xưa nay có bao giờ Sỹ lên rẫy đâu, hơn nữa trời lại đang nắng nóng. Bà chạy lên rẫy, lùng sục khắp nơi nhưng không thấy Sỹ đâu. Gần chiều, gia đình huy động gần 20 người đi tìm mới phát hiện Sỹ nằm trong rẫy, tay cầm chai thuốc trừ sâu. Trước đó, Sỹ tự đi mua thuốc để kết liễu đời mình.

Theo lời ông chủ quầy thuốc, ông có hỏi mua cho ai, Sỹ nói dối là mua cho chú út. Sỹ mua thuốc diệt cỏ nhưng quầy không còn nên đổi ý mua thuốc trừ sâu, thuốc này cũng hết nên Sỹ ra về tay không. Cho đến nay, không ai biết Sỹ lấy thuốc ở đâu để tự vẫn.

Hùng, bạn học cùng lớp, kể lại, tối ngày 10-7, Sỹ nhắn tin nói rất thất vọng và muốn vĩnh biệt tất cả. Hùng nghĩ bạn nói đùa, ai ngờ... “Tụi em hẹn nhau sau khi thi đậu vào Sài Gòn học, em sẽ chở Sỹ đi học (vì Sỹ đi xe máy chưa thạo). Giờ đây ước hẹn đó mãi mãi không thành. Không hiểu sao bạn lại suy nghĩ nông cạn như vậy, bỏ đi tương lai của mình và để lại bao đau đớn cho gia đình” - Hùng nghẹn ngào.

Chúng tôi đã tìm hiểu và biết rằng không ai trong gia đình, bà con gây áp lực đối với Sỹ , rằng cậu phải đậu đại học năm này. Sự lựa chọn của Sỹ trong lúc thất vọng thật đau lòng.