Dân Việt

Một lần nữa, người Anh lại gục ngã

26/06/2012 08:28 GMT+7
Dân Việt - Các phóng viên Anh đã hoàn toàn có lí khi dự đoán trước, rằng trận tứ kết với Italia sẽ kết thúc bằng loạt luân lưu đầy may rủi.

Họ đã viết trước về chiến thuật phòng ngự của HLV Hodgson, đã nói đến việc thủ môn Hart có khả năng bắt phạt đền thế nào, đã lục tung các sách sử và những trang báo cũ để nói đến điềm gở dã man của Anh trước chấm 11 mét định mệnh, và rồi, thậm chí còn dạy các cầu thủ Anh, rằng người Ý sẽ sút phạt thế nào.

Hart đã nghiên cứu hàng chồng đĩa DVD ghi hình các cầu thủ Italia đá luân lưu. Tất cả đều đúng như lập trình, trừ một chi tiết duy nhất: rốt cuộc thì người Italia mới là người chiến thắng.

Đấy là một cái dớp kinh khủng đã đeo đuổi Anh khắp nơi. Họ đã bị loại theo cách đó trước đội Đức ở Italia 90, EURO 1996 và World Cup 2006, trước Argentina ở World Cup 1998 trước Bồ Đào Nha ở EURO 2004.

img

Và giờ, một lần nữa bằng loạt penalty, lần này là trước một đội Ý rõ ràng là chơi tốt hơn hẳn, áp đảo mạnh mẽ, dẫn đến một suy nghĩ mà ai cũng có thể đã có trong đầu: Hodgson cố gắng áp dụng lối chơi phòng ngự phản công catenaccio của Italia để tìm kiếm một cơ hội (cơ hội đó cũng có, nhưng chỉ một), và nếu không tạo được cơ hội đó, thì chờ đợi đến loạt penalty để đánh bại Italia.

Đấy là một toan tính đúng cho đến khi Montolivo, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội áo xanh, đá hỏng phạt đền. Nhưng sự lạnh lùng của Pirlo ở quả đá tiếp theo đã nhấn chìm đội Anh. Đội Tam Sư đã không có được chất thép quả cảm của những con người ra sân là để chiến thắng như đội Ý. Và giờ, sau khi đã giành chức vô địch World Cup 2006 bằng luân lưu, tương tự như thế là hạ Anh ở tứ kết EURO 2012, không còn ai nhắc đến cơn bĩ cực đen đủi trên chấm 11 mét cho Italia, mà là cho Anh.

Với một đội hình không thực sự mạnh và mang tâm lí cầu toàn phòng ngự, Tam Sư đã buộc phải chọn cách lùi về sâu. Nhưng ở hiệp 2, khi Hodgson tung vào sân thêm Carroll và Walcott để hợp với Rooney thành bộ ba trên hàng công, người ta đã tưởng rằng Tam Sư sẽ rời khỏi hang ổ của họ để lao lên tấn công.

Những hình ảnh tốt đẹp (một chút) mà Anh đã tạo ra trong trận đấu với Thụy Điển và Ukraina trở về. Nhưng Anh không tấn công nổi, vẫn phải lùi tiếp khi Italia vẫn dâng lên. Hodgson mắc kẹt trong những toan tính của chính mình và rồi thất bại. Người ta không thể mãi chiến thắng theo cách đó được.

Bản thân cựu HLV đội tuyển Anh Glenn Hoddle cũng bình luận: "Không thể cứ đá như Chelsea rồi mong thắng lợi được". Ông nói thêm: "Hodgson là một kẻ quá chờ cơ hội. Italia vượt trên Anh ở tất cả những con số". Bây giờ thì đội Anh về nhà, làm lại tất cả, với một tương lai ngổn ngang.

Để kết thúc, hãng BBC chạy tít: "Công lí đã được thiết lập. Italia xứng đáng thắng".