Dân Việt

Bên lề Euro: Nhà cái mê tín, Pique dở bài 'tình xưa nghĩa cũ'

27/06/2012 18:54 GMT+7
(Dân Việt) - Người Đức dằn mặt “kẻ phản bội”: Dù chưa xác định rõ trong nội bộ có "gián điệp" hay không, nhưng lãnh đạo tuyển Đức đang rất bực bội với việc thông tin chiến thuật của họ bị rò rỉ.

Sau khi HLV Joachim Loew cáu tiết vì đội hình xuất phát trước trận tứ kết gặp Hy Lạp tưởng như tuyệt mật lại bị lộ khi bóng còn chưa lăn, đến lượt thủ quân Philipp Lahm tuyên bố: “Kẻ nào làm điều này, nếu bị xác định danh tính cần phải chịu án phạt nặng”. Sau sự cố này, đội Đức đã đưa ra quy định cấm các cầu thủ nói bất cứ thông tin gì liên quan đến chuyên môn với bất cứ ai, kể cả người thân.

Nhà cái cũng mê tín: Sau khi Italia vượt qua Anh trên chấm phạt đền để giành quyền vào bán kết, tỉ lệ cược của các nhà cái dành cho đội quân áo thiên thanh đã thay đổi đáng kể khi giảm từ 7/1 (đặt 1 ăn 7) xuống còn 11/2. Nguyên nhân còn vì yếu tố... tâm linh.

Theo thống kê, từ EURO 1984 tới nay, chỉ có một lần duy nhất, đội vô địch không trải qua thời gian đá hiệp phụ (Hà Lan năm 1988) trên chặng đường chinh phục ngôi vương. Trong quãng thời gian này, Đức đã 2 lần lọt vào trận chung kết mà không đá hiệp phụ lần nào và đều thất bại (năm 1998 và 2008). Tại EURO 2012, Italia là đội duy nhất đã đá hiệp phụ có mặt ở vòng bán kết nên theo suy nghĩ có phần duy tâm của nhà cái, họ có nhiều khả năng vô địch.

Pique “gạ” với Ronaldo: Đối diện với một Ronaldo đang có phong độ rất cao trong trận bán kết diễn ra đêm nay, trung vệ Pique của Tây Ban Nha đã sử dụng chiêu bài "tình xưa nghĩa cũ" để khiến đối thủ phân tâm. Pique cho biết: "Tôi với Ronaldo đã từng cùng thi đấu tại Manchester United.

Sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau. Khi hai người bạn tốt gặp nhau, tôi hy vọng anh ấy sẽ thi đấu... nương chân với tôi".