Dân Việt

Vác dao đập phá nhà hàng xóm vì bị bố mắng

18/07/2010 14:39 GMT+7
Bị bố mắng, Huy bực tức chạy lên phòng vơ con dao chạy sang quán internet gần nhà, chém vỡ ba màn hình vi tính, đuổi khách ra ngoài, đập phá thêm một két nước ngọt.

Nguyễn Quang Huy, sinh 1986, ở Trại Chuối, Hồng Bàng, học lớp 6 thì bỏ dở, sống lêu lổng rồi phạm tội. Năm 2003, Huy lĩnh bản án 42 tháng tù về tội cướp tài sản.

img
 

Trong thời gian thi hành án, Huy đã chăm chỉ rèn luyện, cải tạo tốt nên được đặc xá vào năm 2005. Tuy nhiên, ra tù, Huy lại mắc nghiện và thường xuyên “thó” của nhà đem đi bán mặc bố mẹ hết lời khuyên can.

8h30 ngày 10-3-2010, Huy mò về nhà rồi vào bếp kiếm gì đó để ăn. Nghe thấy tiếng lạch cạch ở bếp, ông Lâm là bố Huy đi xuống mắng té tát đứa con hư hỏng.

Chưa được ăn gì, nghe thấy bố chửi mình, Huy bực tức liền chạy lên phòng vơ con dao chạy sang quán internet gần nhà, chém vỡ ba màn hình vi tính. Vừa chém Huy vừa chửi, đuổi khách ra ngoài rồi đập vỡ cả két nước ngọt rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, anh Tin là chủ cửa hàng internet đã đến công an phường trình báo. Đến ngày 7-4 vừa qua, Huy bị bắt khẩn cấp.

Giữa tháng Sáu vừa qua, bị cáo Nguyễn Quang Huy đứng trước vành móng ngựa chịu tội trạng do mình gây ra. Tại phiên toà, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và lĩnh 18 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo ANHP