Dân Việt

Cưỡi Lexus, dắt súng cạp quần, “hôn gió” CSGT

28/06/2012 17:22 GMT+7
Mang theo súng, tuýp sắt trên chiếc xế hộp Lexus song khi bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế đã cho xe lao thẳng vào tổ công tác Y1/141 Công an Hà Nội và còn khiêu khích bằng cách "hôn gió" khi được đưa về trụ sở công an.

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27.6, tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà, đoạn trước cửa Rạp chiếu phim Quốc gia, tổ công tác Y1/141 của Công an Hà Nội do Thiếu tá CSGT Trần Quang Vinh làm nhiệm vụ phát hiện chiếc ô tô Lexus màu trắng biển kiểm soát 29Y-9772, chở 3 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

img
Chiếc Lexus cùng 3 người trên xe bị tổ công tác Y1/141 yêu cầu dừng xe để kiểm tra

Tuy nhiên, bất ngờ tài xế chiếc Lexus điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác đang đứng. Một CSGT đã bị chiếc xe đẩy lùi về phía sau. Khi một cảnh sát cơ động ra hỗ trợ ngăn chặn chiếc xe, cũng bị đẩy lùi về phía sau buộc chỉ huy Tổ Y1/141 phải phát lệnh toàn lực lượng áp sát và khống chế, chiếc xe mới chịu dừng lại.

Khi đã dừng xe, lái xe lại kiên quyết không xuất trình giấy tờ liên quan. Trong lúc ấy, 2 người cùng đi trên xe sau khi được yêu cầu ra khỏi xe đã liên tục khạc nhổ nước bọt, lẩm bẩm chửi thề, mặt quay đi hướng khác khi cảnh sát hỏi…

Phát hiện thấy 1 thanh niên đi trên chiếc Lexus không thể đứng thẳng người, tay liên tục sờ vào bụng có dấu hiệu bất bình thường, một trinh sát đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ và phát hiện người này có súng dắt trong cạp quần.

img
Nguyễn Quang Huy dắt súng Colt trong cạp quần

Ngay sau đó, cảnh sát đã rút ra từ người này một khẩu súng Colt quay của Mỹ với 3 viên đạn trong ổ đạn. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện thêm 2 tuýp sắt dài hơn 1m trong xe của các đối tượng tình nghi.

Khi được yêu cầu tất cả 3 người về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) để làm rõ, người cầm lái điều khiển chiếc Lexus còn gây sự lại với tổ công tác, “hôn gió” khiêu khích tổ công tác Y1/141.

Khai báo ban đầu, người dắt súng trong cạp quần nói tên là Nguyễn Quang Huy (SN 1987, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Huy khai, nguồn gốc của khẩu súng là do "mấy hôm trước đi xem bắn nhau trên cầu Thăng Long (Hà Nội) đã nhặt được khẩu súng này" và cầm từ đó đến khi bị tổ công tác Y1/141 bắt giữ.

img
Người điều khiển xe Đỗ Xuân Long đã "hôn gió" để khiêu khích các cảnh sát

Tuy nhiên, bất ngờ là tài xế Đồng Xuân Long (SN 1966, cũng ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khai là không biết gì về người dắt súng trong cạp quần đi cùng xe với mình.

Hiện cả 3 đối tượng đi trên xe Lexus đang được PC45 điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động