Dân Việt

Real Madrid được nhà cái “chọn mặt gửi vàng”

15/04/2013 06:30 GMT+7
Dân Việt - Từ đầu mùa giải, Barca luôn được nhà cái đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch Champions League. Nhưng sau khi có kết quả bốc thăm vòng bán kết, Real mới là cái tên sáng giá nhất…

Thực tế, việc Barca được đặt nhiều niềm tin không có gì lạ, bởi trong 4 mùa giải trước, họ đã 2 lần vô địch Champions League theo chu kỳ cách một năm, vô địch một lần. Nếu theo quy luật đó thì sau lần đăng quang năm 2009 và 2011 thì năm nay, đội bóng xứ Catalan sẽ đăng quang. Quan trọng hơn, xét về lực lượng, Barcelona đang đạt độ chín và giàu kinh nghiệm chinh chiến tại Cúp châu Âu.

img
Real Madrid được nhà cái đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này

Ngay khi vòng tứ kết khép lại, Barca vẫn được đánh giá là ứng của viên số 1 cho ngôi vô địch. Theo tỷ lệ nhà cái Bwin đưa sáng hôm thứ năm (ngày 11.4), tỷ lệ Barcelona đoạt Cúp là 1 ăn 2,8, còn Real và Bayern được đánh giá ngang nhau với tỷ lệ cùng là 1 ăn 3,55. Dortmund đương nhiên bị đánh giá thấp nhất với tỷ lệ 1 ăn 6,25. Tuy nhiên, sau khi có kết quả bốc thăm vòng bán kết, tỷ lệ đã có sự thay đổi.

Chiều qua (14.4), Bwin đánh giá Real Madrid là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với tỷ lệ 1 ăn 3. Barcelona tụt xuống vị trí thứ 2 với tỷ lệ 1 ăn 3,15. Tiếp đó là Bayern với tỷ lệ 1 ăn 3,5 và Dortmund với tỷ lệ 1 ăn 6,5.

Sở dĩ Real được đánh giá cao là do đội bóng Hoàng gia gặp may khi chỉ phải gặp Dortmund, đội bóng được đánh giá yếu nhất tại bán kết và lại được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Trong khi đó, hai đội bóng đang có phong độ hủy diệt tại Cúp châu Âu là Bayern và Barcelona lại phải quyết tử với nhau trong trận bán kết còn lại.

Tại vòng bảng, Real đã đụng Dortmund và thua trên sân Đức, hòa trên sân nhà. Tuy nhiên, điều đó không làm các chuyên gia đánh giá thấp Real tại bán kết vì tính chất ở trận đấu vòng bảng khác hẳn đá knock-out. Cần nhớ, mùa giải 1999-2000, Real từng thua đậm Bayern cả 2 trận tại vòng bảng nhưng lại thắng Bayern tại bán kết để sau đó đăng quang.

Gần hơn là tại mùa giải 2009-2010, Inter khi đó do Mourinho dẫn dắt đã thua Barcelona tại vòng bảng nhưng đến bán kết lại quật ngã Barcelona để sau đó đoạt Cúp. Nhiều người tin tưởng rằng Mourinho sẽ rút tỉa được nhiều điều từ thất bại trước Dortmund từ vòng bảng để trả lại món nợ khi đá chung kết.

img
“Người đặc biệt” Mourinho (ngoài cùng bên trái) đã sang Đức để “bắt giò” Dortmund

Cuối tuần qua, Mourinho đã thân chinh sang Đức để theo dõi Dortmund thi đấu tại giải trong nước và chứng kiến sức mạnh đội bóng vùng Rurh đè bẹp đàn em Furth 6-1. Vị HLV của Real đặc biệt đề cao Dortmund và cho rằng đội bóng nước Đức có tâm lý rất thoải mái khi vào đến bán kết nên rất khó lường.

Trước đó, giám đốc Butragueno của Real cũng khẳng định: “Tại vòng bảng, chúng tôi chưa đánh bại được họ. Hy vọng lần này sẽ khác và Real có mặt tại chung kết”.

Ngược lại, HLV Klopp của Dortmund cho biết: “Mourinho đã phí công tới Đức xem Dortmund thi đấu vì chúng tôi đâu để lộ bài”. Tuy vậy, ông cũng khẳng định rất tôn trọng Real và 2 trận đấu tại vòng bảng chưa nói lên được điều gì.

Cặp đấu giữa Barcelona và Bayern có vẻ cân bằng hơn. Nhiều người nghĩ, Guardiola sẽ giúp đội bóng tương lai Bayern bằng cách mách nước đánh bại vào điểm yếu của Barcelona. Tuy nhiên, HLV Heynckes của Bayern khẳng định: “Hãy tôn trọng tôi. Trong đời HLV, tôi không phải nhờ ai mách nước cả. Tôi đã từng dẫn dắt Bilbao đánh bại Barcelona khi Guardiola còn thi đấu”.

Tiền vệ Javi Martinez là người Tây Ban Nha đang chơi cho Bayern. Trước khi đối đầu với đồng hương, Martinez đánh giá: “Barcelona là đối thủ rất khó chơi nhưng đã vào đến đây thì chẳng có đội nào dễ xơi cả”.

Về phía Barcelona, HLV tạm quyền Roura nhận định: “Bayern có thể là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Vòng trước, họ giải quyết Arsenal và Juventus rất dễ dàng. Nhưng tới đây, tôi nghĩ mọi thứ chỉ được giải quyết trong trận lượt về tại Nou Camp với một chút khác biệt”.