Dân Việt

Giải Bóng đá Nông dân 2010: Niềm hy vọng từ Đất Mũi

15/09/2010 09:10 GMT+7
(Dân Việt) - Tham dự Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 - đội nông dân Cà Mau với thành phần chính là các cầu thủ huyện Phú Tân đã tạo bất ngờ lớn khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành vé dự vòng chung kết...

Xã hội hóa thể thao

Sau khi đấu xong vòng bảng ở An Giang, hơn một tháng nay các cầu thủ nông dân Cà Mau tích cực tập luyện cho ngày hội lớn - vòng chung kết giải. Để cho các cầu thủ quen thi đấu trên sân lớn, HLV Võ Thanh Bình đã mời đội bóng đá nam Cà Mau thi đấu với đội nông dân. 

img
Đội nông dân Cà Mau sẵn sàng rinh Cúp về đất Mũi

Mấy ngày qua, đội còn đến huyện Vị Thủy (Hậu Giang) thi đấu giao hữu để cầu thủ học hỏi kinh nghiệm. Các chân sút chủ lực như Phạm Phi Thoàn, Nguyễn Thanh Long liên tục tập các bài phối hợp khuấy đảo khung thành đối phương. Nhiều cầu thủ như Châu Văn Hoàng, Nguyễn Minh Đồng, Phạm Hải Dương… là dân vùng tôm Phú Tân, lâu nay vốn đã quen với cái nắng cháy da trên đầm nước nay lên bờ được HLV yêu cầu tăng cường thể lực bằng cách chạy bộ quanh sân bóng.

Theo Hội Nông dân Cà Mau, vài năm trở lại đây vùng đất chuyên tôm - lúa Phú Tân có sự bứt phá mạnh mẽ trong thể thao phong trào. Đã có 30 sân bóng đá, hơn 50 sân bóng chuyền, cầu lông được xây dựng. Nhiều nông dân đã tự nguyện hiến đất để làm sân bãi luyện tập như các sân ở thị trấn Cái Đôi Vàm, các xã Phú Tân, Tân Hải, Phú Mỹ... Nhiều cá nhân, đơn vị tài trợ hàng trăm triệu đồng để tổ chức các giải đấu, tạo cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao.

Ông Trần Hùng - Trưởng ban Tuyên huấn Hội ND Cà Mau cho biết, Hội và ngành TDTT thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều giải thi đấu thể dục thể thao để tạo sân chơi cho nông dân. Chính các sân chơi phong trào về tới xóm, ấp kiểu này sẽ là nơi tìm kiếm tài năng thể thao cho tỉnh nhà…

Nông dân hiến đất làm sân bóng

Theo ông Trần Hùng, kinh phí để xây dựng sân chơi cho nông dân là vấn đề khó. Quỹ đất để xây dựng còn khó hơn vì các sân chơi thể thao đều đòi hỏi diện tích phải lớn, tốn kém tất nhiều tiền. Tuy nhiên, việc nông dân Cà Mau hiến những mảnh đất trị giá bạc tỷ để làm sân chơi đã không còn là chuyện lạ. Rất nhiều người tham gia hiến đất chỉ là "phó thường dân" chứ không phải là đại gia.

Ở thị trấn Thứ 11 (huyện An Minh), anh Nguyễn Đông Hải nổi tiếng vì đã hiến gần 2ha đất làm sân bóng đá. Ông Đào Hồng Đổi - thương binh 2/4 đang làm ruộng ở xã Đông Hưng An (An Minh) cũng hiến 1ha đất để làm sân bóng cho xã. Thấy còn ít, ông "vận động" vợ hiến thêm 0,3ha "để sân bóng đạt chuẩn"…

Ông Lê Hoàng Đảm - Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện An Minh cho biết, các sân chơi này thu hút rất đông người dân địa phương tham gia vui chơi rèn luyện thân thể. Nhiều VĐV trưởng thành từ các sân chơi phong trào cấp xã đã tham gia tuyển huyện và giành được nhiều thành tích ở các sân chơi cấp tỉnh.

"Lâu nay các giải thể thao phong trào TP.Cà Mau thường gom hết huy chương. Vài năm nay huy chương dồn về các huyện cho thấy mặt bằng thể thao đã nâng lên đáng kể" - ông Trần Hùng - Trưởng ban Tuyên huấn, Hội ND Cà Mau phấn khởi nói.