Dân Việt

Sôi nổi và hấp dẫn như bóng đá chuyên nghiệp

28/07/2010 23:56 GMT+7
(Dân Việt) - Không khí trên khán đài cũng khá sôi nổi khi khán giả cổ vũ nhiệt tình cho cả hai bên. Mỗi pha bóng đẹp của cầu thủ bên nào cũng nhận được những tràng pháo tay vô tư trên khán đài.

Chiều 28-7, năm đội bóng của bảng VI gồm An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau đã làm lễ khai mạc bảng VI tại sân vận động An Giang.

Đến dự lễ khai mạc bảng VI có ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải; ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban tổ chức giải và nhiều đại biểu khách mời, phóng viên các báo đài trung ương và địa phương… 

img
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lê Hoàng Minh chúc mừng các đội bóng tại lễ khai mạc bảng VI. Ảnh: Hữu Danh

Ở trận đầu tiên của bảng VI, đội chủ nhà An Giang gặp đội Bạc Liêu. Ngay từ đầu trận, hai đội đều chủ động đá tấn công, ăn miếng trả miếng ngay từ khu vực giữa sân. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, nhiều pha tranh cướp bóng khá rát giữa cầu thủ hai bên.

Giữa hiệp một, tiền đạo Trần Toàn (8, Bạc Liêu) dốc bóng từ biên trái vào khu vực cầu môn của đội An Giang. Từ ngoài vòng cấm địa, thủ môn Hùng Quí (30, An Giang) đã phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Trần Toàn. Trọng tài Trần Minh Hùng đã rút ngay thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn này.

Chơi thiếu người nhưng An Giang vẫn chủ động tấn công và liên tục ép sân. Không tận dụng được lợi thế hơn người, các cầu thủ Bạc Liêu dần co cụm về sân nhà và chỉ cắm mỗi tiền đạo Trần Toàn ở phía trên với chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên, các đường chuyền vào khu vực cấm địa cho tiền đạo này đều bị vô hiệu hoá do hàng hậu vệ của đội An Giang tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ.

Phút cuối hiệp một, tiền đạo “nhỏ con” nhất sân Trần Phúc Thọ (số 22, An Giang) nhận đường chuyền chọc khe của đồng đội đã khéo léo đi bóng qua thủ môn đội Bạc Liêu rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới ghi bàn phá thế quân bình. Như bừng tỉnh, các cầu thủ Bạc Liêu tràn lên tấn công nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.

Mở đầu hiệp hai, các cầu thủ An Giang vẫn chơi áp đảo. Trong các trận đấu ở các bảng khác, trọng tài ít khi rút thẻ nhưng trận này ngoài thẻ đỏ của chủ nhà An Giang, trọng tài còn rút thêm 3 thẻ vàng (2 cho Bạc Liêu và 1 cho An Giang).

img
Đông đảo khán giả đến sân tham dự ngày hội bóng đá

Không khí trên khán đài cũng khá sôi nổi khi cổ động viên, chủ yếu của chủ nhà An Giang, đã “chơi đẹp” khi cổ vũ nhiệt tình cho cả hai bên. Mỗi pha bóng đẹp của cầu thủ bên nào cũng nhận được những tràng pháo tay vô tư trên khán đài.

Phút thứ 20 của hiệp hai, nhận được đường chuyền từ biên trái của đồng đội, tiền đạo số 22 Trần Phúc Thọ lại khéo léo đi bóng qua hàng hậu vệ dày đặc của Bạc Liêu rồi tung cú sút hiểm về cầu môn đội Bạc Liêu.

Cả khán đài vỗ tay tán thưởng khi thủ môn Vũ Duy (số 20) của Bạc Liêu tóm được bóng. Tuy nhiên, khi bóng tưởng chừng như đã nằm gọn trong tay thì chỉ trong tích tắc Vũ Duy lại lóng ngóng để bóng rơi lập bập xuống đất và trôi qua vạch ngang trước cầu môn. Trọng tài chỉ tay về phía giữa sân, tỷ số được nâng lên 2-0 cho An Giang.

Những phút cuối trận đấu, cả hai đội vẫn liên tục tổ chức tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, An Giang giành trọn ba điểm.

Theo lịch thi đấu, ngày 30-7 đội Bạc Liêu sẽ gặp Sóc Trăng.