Dân Việt

Giai đoạn 1 Sao mai điểm hẹn 2012: Nhạt và lắm vô duyên

02/07/2012 07:14 GMT+7
(Dân Việt) - Tối 30.6, Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) đã kết thúc 4 tuần thi của giai đoạn 1 nhưng khán giả vẫn thất vọng về sự “một màu” của Hội đồng nghệ thuật và MC thì vẫn chưa “sạch nước cản”.

Phụ họa kiểu... làm hỏng

Trong 12 gương mặt lọt vào chung kết SMĐH năm nay chỉ có 3 cô gái là Thúy Trang, Nhật Trang và Thanh Thanh và họ thực sự bị chìm nghỉm trước 9 chàng trai mạnh mẽ còn lại. Tất cả các đêm thi vừa qua, người xuất sắc nhất, được bình chọn nhiều nhất bao giờ cũng thuộc về phái mạnh.

Đêm nhạc R&B và dance tối 20.6 cũng không ngoại lệ, trong những tiết mục gây ấn tượng nhiều nhất có thể kể đến có Thanh Tâm, Việt Anh, Đông Hùng. Riêng Thanh Tâm đã rõ nét là một ca sĩ trong tương lai có cá tính kiểu Tùng Dương.

img
Thí sinh Đông Hùng tỏa sáng trong đêm R&B và dance.

Tất cả các phần thi của thí sinh đều suôn sẻ, chỉ có điều phần dựng bài múa phụ họa thì gây thất vọng tới mức khó hiểu. Ngay trong phần trình diễn mở màn của Thanh Tâm, trong khi ca sĩ mặc trang phục kiểu ấn tượng thì các diễn viên múa phụ họa mặc nguyên bộ trang phục gốc của dân tộc Thái mà không có chút nào cách điệu nên về mặt thị giác là khá “chỏi” nhau.

Đến tiết mục của Trung Quân, ca sĩ thì mặc đồ hiphop, diễn viên múa phụ họa lại mặc áo dài cứ lượn ra lượn vào rồi lấy tay... khều khều ca sĩ, không biết để làm gì. Phần thi của Nam Hùng, 2 nữ vũ công mặc quần ống sớ bằng lụa màu vàng và đỏ còn nguyên cả nếp gấp cứ đá qua đá lại như đá gà, chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm hỏng cả phần trình diễn của ca sĩ.

Giám khảo, MC còn “nhạt”

Sau cả 4 đêm thi vòng 1, phần thể hiện của các thành viên Hội đồng nghệ thuật nhìn chung là một màu và thiếu lửa. Cả nhà thơ Huyền Thư, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đều cố đưa ra những lời nhận xét chân thành nhất đến với các thí sinh nhưng tiếc là họ chưa linh hoạt trong cách thể hiện.

img
Thanh Tâm thể hiện rõ cá tính âm nhạc.

Có thể do họ chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trong nghề làm giám khảo nên chưa đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Đáng lẽ phải có “kẻ đấm người xoa”, “kẻ tung người hứng”... để tạo cảm hứng và kịch tính thì ở đây, 3 giám khảo cứ đi theo 1 con đường, nhận xét rất “tha thiết và gan ruột”, rất đúng chuyên môn nhưng nhạt nhạt như nhau, thiếu tính giải trí.

Trong khi các chương trình giải trí phiên bản ngoại nhập đang ngày càng nhiều trên sóng VTV như “Giọng hát Việt”, “Vietnam Idol” thì sự chân chất đã tới mức cũ mòn của SMĐH cũng cần phải xem lại nếu muốn lôi cuốn khán giả.

Một thất vọng khác của cuộc thi là 2 MC Danh Tùng và Mỹ Lan. Có thể thấy họ nói rất nhiều, lên giọng rất nhiều nhưng lượng thông tin cũng như cảm xúc đem đến cho khán giả thì lại tỉ lệ nghịch.

Nhàm chán nhất là MC Danh Tùng, với những phần giao lưu cùng khán giả không hề dụng công. Chẳng hạn tối 30.6, Danh Tùng hỏi một khán giả đang giơ cao tấm băng rôn trên đó in ảnh và số báo danh của Việt Anh: “Xin hỏi bạn đến đây để cổ vũ cho ai?”.

Rồi MC này tự trả lời luôn: “Bạn đang giơ ảnh của ca sĩ Lê Việt Anh vậy thì chắc chắn là bạn đến cổ vũ cho Lê Việt Anh rồi. Thật trùng hợp vì ngay sau đây là tiết mục dự thi của ca sĩ Lê Việt Anh”.