Dân Việt

Cà Mau và An Giang vào chung kết

01/08/2010 19:49 GMT+7
(Dân Việt) - Chiều 1-8, hai trận đấu cuối cùng bảng VI Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc đã diễn ra trên SVĐ An Giang để xác định hai đội cuối cùng trong tám đội lọt vào vòng chung kết tại Long An vào trung tuần tháng Chín.

Trận Cà Mau – Kiên Giang: Thể lực đè kỹ thuật!

Trận đấu lúc 14h giữa hai đội Cà Mau và Kiên Giang đã diễn ra trong mưa. Do phải thắng mới giành được vé vào vòng chung kết nên hai đội chơi tấn công ngay từ đầu. Đội Cà Mau với thể hình vượt trội đã tỏ ra lấn lướt hơn đội Kiên Giang thiên về kỹ thuật. Các tiền đạo và tiền vệ to con của Cà Mau gần như làm chủ khu vực giữa sân và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Kiên Giang.

img
Pha tấn công của đội Cà Mau

Phút thứ 15, tiền đạo đội trưởng số 20 Nguyễn Thanh Long (Cà Mau) đi bóng dũng mãnh qua hàng loạt hậu vệ Kiên Giang rồi tung cú sút sấm sét bằng chân phải vào cầu môn Kiên Giang. Thủ môn số 20 Hoàng Trung Duy kịp tung người đấm bóng ra ngoài nhưng tiền đạo Thanh Long đã kịp tung cú sút bồi ghi bàn thắng.

Phút thứ 70, cầu thủ Phạm Phi Thoàn (10, Cà Mau) nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 77, khán giả trên sân hết sức phấn khích khi cầu thủ Châu Út Anh (17, Cà Mau) vừa dốc bóng vào khu vực cấm địa của đội bạn vừa… liên tục hò hét thật to.

Có lẽ do quá bất ngờ và hơi hoảng, thủ môn của Kiên Giang phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài nổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Cầu thủ Phi Thoàn đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho Cà Mau. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Thắng trận này, đội Cà Mau chính thức là đội thứ 7 được lọt vào vòng kết tại Long An.

Trận An Giang – Sóc Trăng: “Hai Lúa tóc đẹp” lại có cú đúp!

img
"Hai Lúa tóc đẹp" Trần Phúc Thọ lại lập cú đúp

Về lý thuyết, cả ba đội cùng nhóm là An Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu cùng có cơ hội vào vòng trong khi An Giang đã có 3 điểm (hiệu số bàn thắng là 2-0), Bạc Liêu 3 điểm (hiệu số bàn thắng là 4-1) và Sóc Trăng 0 điểm (hiệu số 1-4).

Nếu Sóc Trăng thắng nhẹ nhàng An Giang 1 đến 2 bàn và An Giang không ghi bàn nào trong trận này thì Bạc Liêu sẽ đi tiếp. Nếu Sóc Trăng thắng đậm hơn thì Sóc Trăng chính thức giành vé vào vòng chung kết. Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết bởi An Giang vẫn là đội bóng rất mạnh.

Ngay từ đầu trận, An Giang đã liên tục tổ chức nhiều pha uy hiếp khung thành Sóc Trăng. Phút thứ bảy, “Hai Lúa tóc đẹp” Trần Phúc Thọ sau pha đi bóng gần hết biên ngang đã bất ngờ câu bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ đến khi trọng tài nổi còi chỉ tay vào khu vực giữa sân thì CĐV mới vỗ tay vang dội vì biết chắc Thọ đã ghi bàn.

Ít phút sau đó, từ một đường chuyền vào khu vực cầu môn đội Sóc Trăng, Phúc Thọ từ ngoài vòng cấm địa băng xuống dùng ngực lùa luôn bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là cú đúp thứ hai của “Hai Lúa tóc đẹp” trong hai trận liên tiếp.

Lúc này, các cầu thủ Sóc Trăng vẫn kiên trì tấn công và tung nhiều cú sút vào cầu môn của thủ môn Đỗ Văn Trung song Văn Trung đã thi đấu xuất sắc, hóa giải mọi cú sút của đội bạn.

Sang hiệp hai các đồng đội của “Hai Lúa tóc đẹp” tiếp tục ghi thêm ba bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0. Phút bù giờ hiệp hai, trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự, tiền đạo của Sóc Trăng bị đốn ngã trong vòng cấm. Cầu thủ Nguyễn Thanh Dũng (số 2, Sóc Trăng) đã ghi bàn thắng danh dự từ chấm phạt đền. 5-1 là tỷ số chung cuộc.

Như vậy, An Giang là đội bóng cuối cùng lọt vào 8 đội dự vòng chung kết diễn ra từ 15 đến 25-9 sắp tới.