Dân Việt

Đội nhỏ có cần sân to?

04/08/2010 14:35 GMT+7
(Dân Việt) - Nam Định đã xuống hạng nhưng họ vẫn "phải" đá 4 vòng đấu nữa mới được nghỉ. Điều mà người hâm mộ Nam Định "cay" hơn chính là "danh hiệu" đội bóng xuống hạng có thành tích kém nhất trong lịch sử V.League.

Không ít người tiếc cho cái sân Thiên Trường to đẹp nhất nhì miền Bắc lại đìu hiu. Thực tế, sự đìu hiu ấy đến từ 7-8 năm trước. Khi còn là sân Chùa Cuối thì đội khách nào cũng lắc đầu vì sẽ phải chơi ở “chảo lửa”.

Ấy thế mà cái sân lớn xây xong thì khán giả ngày một giảm sút. Đơn giản ở chỗ sự đầu tư cho đội bóng lại trái ngược với sự đầu tư cho cái sân. Nam Định cứ thi đấu èo uột, năm 2009 phải đi play-off, năm nay xuống hạng.

Người thành Nam cứ tặc lưỡi tiếc rẻ, giá như tiền làm sân mới mà đầu tư vào chất lượng đội bóng kiểu như HAGL, B.Bình Dương hay ĐT.LA thì có lẽ bộ mặt bóng đá Nam Định giờ này đã khác, không chừng còn có chức vô địch V.League.

Ngược lại, bóng đá Nam Định nghèo vẫn hoàn... nghèo. Cầu thủ giỏi bôn ba khắp nơi, ngoại binh kém nên bóng đá tụt dốc không phanh, người hâm mộ đã kém hào hứng lại càng chán. Trận đấu gần nhất ở Thiên Trường có khoảng... 500 khán giả tới xem, mà đấy còn được cho là nhiều.

Bởi vậy khi Nam Định được quyền đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, người Nam Định bán tín bán nghi. Đăng cai sự kiện lớn như thế đồng nghĩa với cơ sở vật chất được nhà nước đầu tư, nghe đâu một khu liên hiệp thể thao hoành tráng sẽ được dựng lên.

Nhưng cứ nhìn cái sân Thiên Trường thì chắc gì sau sự kiện ấy, thể thao Nam Định sẽ khởi sắc?