Dân Việt

Barceloa xóa dớp Atletico Madrid

20/09/2010 10:55 GMT+7
Dân Việt - Với các pha lập công của Messi và Pique, Barcelona có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Atletico Madrid và xóa được cái dớp toàn thua trên sân Vicente Calderon của đối thủ này.

Trong 4 mùa giải gần đây, Barcelona mặc dù luôn được đánh giá cao, song họ chưa một lần giành chiến thắng trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid. Thành tích tốt nhất của các học trò HLV Guardiola có được cũng chỉ là một trận hòa cách đây 2 mùa giải.

img
Barcelona đã xóa được cái dớp không thắng trên sân Vicente Calderon (Ảnh: AP)

Mặc dù có được chiến thắng, song Barcelona phải trả giá đắt khi Messi dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu ít nhất là 2 tuần. Đây thực sự là một cú sốc đối với đội bóng xứ Catalan bởi tiền đạo người Argentina đang là trụ cột không thể thiếu trên hàng công của Barcelona.

Trở lại với trận đấu trên sân Vicente Calderon, Barcelona vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Tuy nhiên thay thì trình diễn lối chơi tấn công bật tường một chạm, HLV Guardiola chỉ đạo các học trò tận dụng những pha chuyền dài và dứt điểm từ xa mỗi khi có cơ hội.

Chính điều này làm bất ngờ hàng phòng ngự Atletico và bàn mở tỉ số đến với đội khách ngay ở phút 13 của trận đấu. Xuất phát từ tình huống dứt điểm dội cột dọc bật ra của Villa, Pedro có bóng và anh thực hiện đường chọc khe tinh tế để Messi xỉa bóng qua người thủ thành De Gea.

Tình thế buộc Atletico phải đẩy cao đội hình và lợi thế sân nhà giúp họ giữ được nhịp độ tấn công khá tốt. Trái lại, Barcelona bộc lộ điểm yếu trong những tình huống bóng chết và ở phút 25, tận dụng sự hớ hênh của hàng phòng ngự đội khách, Raul Garcia bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Valdes, gỡ hòa 1-1 sau đường phạt góc của Simao.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn sau bàn gỡ của đội chủ nhà. Barcelona chủ yếu tấn công bằng các đường bóng vỗ mặt từ trung lộ và ở phút 33, đón đường chuyền của Xavi, Pique khống chế bóng bằng ngực và tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Catalan.

Phút 40, tỉ số suýt nữa được nâng lên 3-1 cho Barcelona khi Villa thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt. Rất may cho Atletico là thủ thành De Gea đã kịp thời cản phá.

Thế trận trong hiệp hai vẫn thuộc về Barcelona với hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra. Phút 52, Iniesta nhả bóng rất đẹp để Xavi băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Tuy nhiên thủ thành De Gea một lần nữa xuất sắc tung người cản phá.

Hôm nay thực sự là một ngày thi đấu không thành công đối với David Villa khi anh liên tục bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng quan trọng bởi Atletico cũng không thể có được bàn thắng gỡ hòa dù cho cả Forlan và Aguero đã rất cố gắng thể hiện mình.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng trong những phút cuối cùng. Các cầu thủ chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh. Hậu quả là Ujfalusi đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo đối với Messi và tiền đạo người Argentina phải rời sân bằng cáng.

Cũng trong loạt trận đêm qua, Valencia tiếp tục bay cao với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Hercules, Villarreal cũng giành trọn 3 điểm trên sân Levante với tỉ số tương tự trong khi Zaragoza thất thủ 0-2 trước đội chủ nhà Racing Santander.