Dân Việt

"Hành trình" tội ác của hai sát thủ giết Phó Bí thư Quận ủy

21/09/2010 16:46 GMT+7
Dân Việt - Đúng lúc Sang và Nhân tấn công bà Mỹ, bà Hồng ghé nhà bà Mỹ chơi liền bị Nhân dùng vợt tenis đánh vào đầu và dùng dao đâm nhiều nhát.
img
Lực lượng công an bao vây trên mái nhà nơi hai sát thủ ẩn náu

Sáng 21-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có cuộc họp báo để thông tin chính thức về vụ án mạng xảy ra tại căn nhà số 72/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận khiến bà Đặng Thu Hồng – Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận chết tại chỗ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 1980, ngụ phường 14, quận 10) và Lương Hoài Sang (sinh năm 1990, ngụ Củ Chi) đã thừa nhận tội và bước đầu khai ra động cơ gây án.

Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố nhận định, đây là một trong những vụ án mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện tư thù cá nhân, mang tính chất bộc phát nhưng có kế hoạch, có chủ đích và có chuẩn bị sẵn hung khí.

Nhân và Sang không có tiền án tiền sự và vụ việc là do Nhân dàn dựng, trực tiếp ra tay sát hại. Đây cũng là một trong những vụ án mà tính chất của nó là bộc phát mà trong năm 2010 đã xảy ra nhiều vụ như vụ giết ông chủ cửa hàng thạch cao ở Bình Tân, vụ giết người đẫm máu trên đường Cống Quỳnh, quận 1.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 13 giờ ngày 20-9, Công an TPHCM nhận được tin báo có một vụ án mạng xảy ra tại số nhà 72/1 Huỳnh Văn Bánh. Bước đầu xác nhận bà Đặng Thu Hồng đã chết nằm sát cầu thang lên tầng 1 với nhiều vết đâm và một vết cắt trên cổ. Trong phòng ngủ có hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch với hai vết cắt ở cổ và nhiều vết thương đâm phía trước và sau lưng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận đưa hai nạn nhân đi cấp cứu và lực lượng chủ lực là các chiến sĩ hình sự của công an quận phú Nhuận phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 nhanh chóng bao vây căn nhà và áp sát nơi ẩn náu của hai đối tượng.

Một tốp chiến sĩ hình sự và 6 cảnh sát thuộc đội 3, đội phản ứng nhanh 113 gồm Trung tá Nguyễn Văn Đạt, Trung tá Trần Văn Cựu, Đại úy Trần Sáng, Thiếu tá Nguyễn Phi Long, Thượng úy Trần Hữu Phước và Đại úy Mai Công Quang… với súng và áo chống đạn nhanh chóng tiếp cận mái nhà.

Sau hai giờ đấu trí, thuyết phục kêu gọi hai đối tượng ra đầu hàng không thành, một nhóm hình sự quận Phú Nhuận đã nhanh chóng tiếp cận khóa tay hai đối tượng khi chúng đang ẩn nấp trong một căn phòng ở lầu 1.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận động cơ giết người là do tư thù cá nhân. Khoảng một tuần trước khi vụ án mạng này xảy ra, vợ Nhân là Nguyễn Thị Thu H. – cán bộ Phòng tài nguyên môi trường quận Phú Nhuận - thường xuyên về nhà kể cho Nhân nghe chuyện lục đục trong cơ quan.

Theo qui định, mỗi nhân viên của Phòng Tài nguyên Môi trường quản lý một số phường nhất định, việc quản lý này có liên quan đến giấy tờ nhà đất. H. đã có dấu hiệu tiêu cực khi làm thêm sang địa bàn khác nên đã bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường) nhiều lần nhắc nhở và họp lãnh đạo chuẩn bị đưa ra hình thức kỷ luật đối với H.

Thấy vợ lo lắng, Nhân muốn gỡ rối cho vợ nên có ý định sang năn nỉ bà Mỹ cho vợ tiếp tục công việc, nếu bà Mỹ không đồng ý thì sẽ ra tay cảnh cáo. Nhân đem ý định này bàn bạc và được Sang (là nhân viên bảo vệ nơi công ty Nhân làm việc) đồng ý giúp.

Nhân trang bị cho mình một con dao bấm, một roi điện (dạng điện thoại), áo khoác, bao tay cao su. Khoảng 7 giờ ngày 20-9, Nhân gọi điện thoại hẹn gặp Sang tại công viên Hoàng Văn Thụ rồi dùng xe máy chở Sang đến hẻm 72 ngồi đợi ở một quán cà phê chờ bà Mỹ đi làm về…

Khoảng 12 giờ trưa, bà Mỹ vừa đi dự liên hoan tại quận Phú Nhuận về nhà mở cổng thì Nhân và Sang bám theo ngỏ ý muốn vào nhà “nói chuyện” với bà Mỹ về việc của vợ mình thì được bà Mỹ đồng ý tiếp.

Không năn nỉ được bà Mỹ, Nhân ra hiệu cho Sang dùng roi điện chích bà Mỹ. Tuy nhiên, Sang luống cuống làm rơi chiếc roi điện vì chưa quen sử dụng bị điện giật. Thấy vậy, Nhân dùng tay bóp cổ bà Mỹ. Bà Mỹ gắng gượng kêu được hai tiếng “cướp, cướp”.

Nghe tiếng bà Mỹ truy hô, con gái bà Mỹ từ trên lầu lao xuống. Lúc này, Sang đã khống chế được bà Mỹ còn Nhân vớ được cây vợt tenis đánh liên tiếp vào người bà Mỹ và con gái bà Mỹ khiến hai người ngất xỉu. Do vợt tenis bị gãy, Nhân tiếp tục vớ lấy cây vợt tenis thứ hai đánh liên tục vào hai người và dùng dao bấm đâm hai nạn nhân.

Lúc này, bà Hồng ghé nhà bà Mỹ chơi liền bị Nhân dùng vợt tenis đánh vào đầu và dùng dao đâm nhiều nhát. Bà Mỹ bất chợt tỉnh lại dùng ghế gỗ đánh hai đối tượng thì bị Nhân dùng dao đâm thêm nhiều nhát đổ gục.