Dân Việt

Tang thương Thào Chua Chải

24/08/2010 07:58 GMT+7
(Dân Việt) - Công việc tìm kiếm 7 nạn nhân mất tích ở chân núi Háng Tầu Dê, xã Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, Yên Bái diễn ra hết sức khó khăn.

Hoạ vô đơn chí !

Bên đống đất khổng lồ, ông Giàng A Nu - nạn nhân thoát chết của vụ lở đất, mếu máo: "Vợ chồng mình cùng vợ chồng đứa em dâu đang bẻ ngô thì nghe thấy có tiếng nổ "ục, ục" rất lớn, vừa kịp ngẩng mặt lên thì đất lở, đá lăn, bụi bay mù mịt. Mình hét lên rồi quẳng bao ngô vọt khỏi sườn đồi. Ra khỏi chỗ đất lở, nhìn lại không thấy vợ mình và gia đình đứa em trai đâu nữa".

img
Tìm xác nạn nhân xấu số chiều 23- 8

Trường hợp đau lòng tương tự xảy ra với gia đình ông Nu ở bản Thào Chua Chải. Ông kể, sáng hôm ấy (22-8), thấy trời hửng nắng sau mấy ngày mưa dầm, tôi thông báo với cả nhà là ngày mai thu hoạch ngô bên bản Háng Tàu Dê. Để tránh được những đợt mưa tiếp theo có thể đến sớm, tôi đã nhờ thêm cả vợ chồng người em trai là Giàng A Sang - Vàng Thị Nhứ đến giúp thu ngô.

"Nào ngờ nó lại mang theo thằng con trai đi cùng. Cháu đã 7 tuổi, mấy ngày nữa là buổi khai trường đầu tiên của cháu nên đau đớn với tôi càng tăng thêm. 3 nhà khác trong bản cũng bị khối đất kia cướp mất 4 người. Hiện giờ cái Sông, cái Dê, thằng Chang, thằng Cha cũng đang nằm dưới đó..."

Khẩn cấp cứu hộ

Ngay sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ông Nu cùng một dân bản nữa nén đau thương, lần tìm về báo cho bản, xã cứu hộ. Nhận được tin báo này, tỉnh Yên Bái đã huy động một lực lượng lớn gồm bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã Chế Cu Nha và lân cận xắn tay cứu hộ. Anh Giàng A Thu, thanh niên cứu hộ, cho biết: Lượng đất đá sụp xuống quá lớn nên 2 ngày nay, dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm được tới lớp đất có thể đang vùi nạn nhân.

Hiện tại Yên Bái có khoảng 5.000 hộ sinh sống trong vùng nguy hiểm cần được di dời tái định cư.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết: Để công tác cứu hộ đạt hiệu quả cao, ngay từ chiều 22-8, tỉnh đã cử lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội và đoàn viên, thanh niên, nhân dân 6 xã vào với Háng Tàu Dê; đồng thời chỉ đạo mở ngay một tuyến đường ô tô từ quốc lộ 32 vào tới địa điểm cứu hộ để đưa phương tiện máy móc lớn vào Háng Tàu Dê. Tuy nhiên, khối lượng đất sạt lở quá lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.