Dân Việt

Khi lòng quân bất phục...

25/08/2010 14:54 GMT+7
(Dân Việt) - Liverpool vừa phải nhận trận thua thê thảm 0-3 trước Man City. Đó là một kết quả tồi tệ trong hoàn cảnh mà các đội bóng thuộc nhóm “bộ tứ” của Giải Ngoại hạng Anh đều có điểm ở vòng đấu thứ hai này.
img
Mascherano quyết tâm ra đi.

Thế nhưng còn đáng nói hơn khi kết quả tồi tệ này có hệ quả từ cuộc nổi loạn ngay trong nội bộ đội bóng.

Đứng đầu cuộc nổi loạn là tiền vệ người Argentina, Javier Mascherano. Ai cũng biết trong đội hình hiện tại của Liverpool, Mascherano quan trọng như thế nào. Anh là một mắt xích không thể thiếu ở trung tâm hàng tiền vệ nhờ khả năng chiến đấu không mệt mỏi và sự mạnh mẽ, hiệu quả trong những pha vào bóng.

Sau khi Alonso chuyển sang đầu quân cho Real Madrid, Liverpool càng cần tiền vệ người Argentina này hơn khi nào hết. Thế nên thật dễ hiểu khi tuyến giữa của Liverpool gãy vụn trước tuyến giữa của Man City ở trận đấu muộn nhất của vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh (tối 23-8).

Trước khi trận đấu diễn ra, Mascherano đã tuyên bố rút lui khỏi trận đấu. Nói chính xác hơn là tiền vệ này đã từ chối ra sân để thể hiện quyết tâm muốn ra đi của mình. Người ta có thể thấy khuôn mặt chẳng vui cũng chẳng buồn của Mascherano trên khán đài khi phải chứng kiến các đồng đội của mình phải chiến đầu trong tuyệt vọng trên sân. Lẽ đơn giản vì tiền vệ người Argentina này đã không còn tha thiết gì với sân Anfield nữa.

Đầu quân cho Barcelona hoặc Inter Milan mới là điều mà cầu thủ này mong muốn nhất và anh sẵn sàng làm tất cả để đạt được ước nguyện ấy. Chỉ trong có 4 ngày, Macherano đã có 2 lần đình công và dứt khoát không ra sân.

Lần đầu anh lấy lý do chấn thương để không góp mặt ở trận đấu thuộc vòng sơ loại Europa League. Tuy nhiên để đáp lại thái độ bất hợp tác của Mascherano, HLV Roy Hodgson cũng đã cho thấy ông không phải vừa khi tuyên bố ông có thể giam cầm tiền vệ này thay vì để anh ra đi theo mong muốn.

Cùng với Mascherano còn có tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt cũng đang có tư tưởng ra đi. Trong trận đấu với Man City, Kuyt vẫn ra sân nhưng người ta có thể dễ dàng nhận thấy anh chơi vật vờ và thiếu sinh khí. Tâm trí của Kuyt hiện đang ở bên cạnh người thầy cũ Benietez tại Inter.

Dù không chống đối ra mặt nhưng ai cũng có thể hiểu Kuyt muốn ra đi tới mức nào. Lực đã yếu, quân lại loạn, HLV Roy Hodgson chưa có cách nào để có thể siết lại đội bóng của mình và giúp họ có được những thành công. Đúng là khổ đôi đường.