Dân Việt

Vùng đất sét đánh: Người dân sợ hãi, chính quyền bó tay

22/09/2010 16:32 GMT+7
(Dân Việt) - Đến bây giờ người dân thôn Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành vẫn không thể quên vụ sét đánh vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 16-5-2009, làm 3 người chết tại chỗ, hơn chục người bị thương.

Hiểm họa không báo trước

Anh Phan Công Trình, thôn Phan Đăng Lưu, người chứng kiến vụ sét đánh kinh hoàng nói trên cho biết:

Lúc ấy cả xóm đang gặt lúa, trời đang nắng bỗng một đám mây trôi qua rồi mưa giông ập tới. Rất nhiều người chạy vào trú mưa trong túp lều giữa cánh đồng. Vợ anh là chị Đặng Thị Tường và con gái là Phan Thị Phượng cũng vào trú chân.

img
Nơi xảy ra vụ sét đánh làm 3 người chết ở thôn Phan Đăng Lưu.

Riêng anh không vào lều trú mà chạy một mạch về nhà. Vừa tới cửa nhà thì anh nghe tiếng nổ kinh hoàng. Chạy ngược ra túp lều, điều đầu tiên đập vào mắt anh là xác người nằm chồng đống lên nhau, tiếng khóc, tiếng kêu cứu náo loạn một vùng… Chính quyền và nhân dân nhanh chóng đưa những người bị nạn đi cấp cứu.

Tuy nhiên, 3 người đã không qua khỏi, hơn chục người khác bị thương. Tang thương bao trùm lên khắp làng xã. Buổi chiều hôm ấy trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân thôn Phan Đăng Lưu. Chiều cùng ngày, tại thôn Phú An, xã Khánh Thành cũng xảy ra một tai vụ sét đánh tương tự làm 2 người chết.

Chưa có giải pháp đối phó

Ngày 28-8-2010 Báo NTNN đã tổ chức chuyến khảo sát và khởi động chương trình "Chống sét cho nông dân" tại Yên Thành (Nghệ An). Mục đích của chương trình là kêu gọi các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, các tổ chức cá nhân, cùng với Báo NTNN chung tay giúp nông dân Yên Thành tìm ra nguyên nhân và giải pháp để hạn chế và khắc phục hiện tượng thiên nhiên đáng sợ này.

Chị Nguyễn Thị Luyện, thôn Phan Đăng Lưu nói: "Từ khi vụ tai nạn xảy ra, mỗi khi phải ra đồng mà gặp trời mưa chúng tôi đều rùng mình sợ hãi. Giờ đây nếu có mưa gió chúng tôi cũng không dám vào chiếc lều cũ. Chiếc lều đó đã ám ảnh chúng tôi".

Ông Nguyễn Đào Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết: Năm 1982, anh Cao Đình ở thôn Phú An bị sét đánh chết. Năm 1993, các anh Nguyễn Trọng Chung và Nguyễn Khánh Cường cũng bị sét đánh chết tại cánh đồng Tròi, xóm Quỳnh Khôi.

Sau đó, khi nhà nước xây dựng trạm điện và đường dây 500kV, hiện tượng sét đánh tại xã Khánh Thành có giảm. Nhưng đến năm 2008, sét lại đánh sập đốc nhà anh Nguyễn Đào Triệu thôn Đông Phú. Năm 2009, đến lượt các chị Phan Thị Vân và Nguyễn Thị Chính (thôn Phú An) bị sét đánh chết, còn chị Lê Thị Biên bị thương…

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: "Sét đánh ở Yên Thành xảy ra thường xuyên, nhưng sự việc xảy ra năm 2009 ở hai xã Nam Thành và Khánh Thành là hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã khuyến cáo bà con mỗi khi gặp giông tố không được mang theo người dụng cụ như liềm, hái; không trú mưa dưới cây to. Còn để đối phó với thiên tai này, chính quyền huyện cũng chưa biết phải làm gì".