Dân Việt

Chung kết Cúp Quốc gia: Bạc tỷ vẫn chưa đủ

28/08/2010 14:02 GMT+7
(Dân Việt) - Những khoản tiền tỷ mà HAGL (khoảng 3 tỷ đồng), SLNA (1 tỷ đồng) được lãnh đạo hứa thưởng nếu đoạt Cúp Quốc gia 2010 chỉ có ý nghĩa như điều kiện cần.

Tiền không phải là tất cả

Khỏi nói nhiều người cũng rõ HAGL - SLNA là hai đội bóng có "hoàn cảnh" đối lập nhau. Bản thân hai HLV hiện tại của họ là Kiatisuk - Hữu Thắng cũng như nước với lửa. Vậy mà số phận lại trêu ngươi khi đẩy HAGL và SLNA vào chung một bi kịch ở V.League 2010.

img
Trận chung kết Cúp Quốc gia là thước đo ý chí của SLNA và HAGL

Có một thời, HAGL được chi rất nhiều tiền với sự tự tin không cần thầy giỏi, chỉ cần tậu về những "ngôi sao" là sẽ lên ngôi. Trước thềm V.League 2009, bầu Đức tuyên bố "98% HAGL sẽ vô địch" với con át chủ bài Lee Nguyễn. Nhưng cuối mùa, đội bóng Phố núi cập bến ở vị trí thứ sáu.

Sang năm nay, bầu Đức nhận ra phải đầu tư nhiều hơn cho chiếc ghế HLV và Kiatisuk đã đến. Thế rồi HAGL vẫn đá trận hay trận dở, và kết thúc V.League 2010 ở vị trí thứ 7 - vị trí tồi nhất kể từ khi họ xuất hiện ở V.League năm 2003. Trận hay nhất mùa vừa qua của HAGL lại là 90 phút họ chơi vì danh dự, chứng minh cho tân vương Hà Nội T&T biết thế nào là sức mạnh cựu vương (ở vòng cuối cùng).

Khác với HAGL, đội bóng xứ Nghệ từng phải sống một thời gian dài trong nỗi ám ảnh cơm- áo- gạo- tiền. Đến khi có hầu bao của nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Bắc Á cùng sự trở lại chèo lái của "bộ đôi thầy trò" Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Hữu Thắng, những tưởng SLNA sẽ nhanh chóng tìm lại ánh hào quang. Nhưng thực tế, đoàn quân xứ Nghệ chỉ chơi tốt khi bị dồn vào thế chân tường.

HLV Hữu Thắng đã phải mang "niềm kiêu hãnh xứ Nghệ" ra để khích cầu thủ trong những trận đấu cuối mùa. Kết cục, SLNA xếp thứ 9 (bằng với thứ hạng của họ tại V.League 2008) - vị trí tồi nhất trong 10 năm có mặt ở V.League.

Nói cách khác, những khoản tiền tỷ mà HAGL (khoảng 3 tỷ đồng), SLNA (1 tỷ đồng) được lãnh đạo hứa thưởng nếu đoạt Cúp quốc gia 2010 chỉ có ý nghĩa như điều kiện cần. Chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào biết ra sân vì danh dự, cháy hết mình vì các CĐV.

Thước đo ý chí

Thời điểm này, HAGL đang gặp một số vấn đề về nhân lực khi thiếu vắng các trụ cột Văn Trương, Thái Dương vì thẻ phạt.

Thủ môn Michal- người hùng giúp đội bóng Phố núi vượt qua ĐT.LA, Bình Dương, SHB. Đà Nẵng sau loạt đá luân lưu trên hành trình đi tới trận chung kết Cúp quốc gia, cũng không có mặt do HAGL đã quyết định thay thế anh bằng chân sút ngoại Tiago.

Tuy nhiên, với những điểm sáng hiện có: Sakda, Văn Nhiên, Việt Cường, Tăng Tuấn..., HLV Kiatisuk vẫn có thể đưa ra sân một đội hình đủ mạnh với hy vọng lần đầu tiên vô địch Cúp quốc gia, trang hoàng phòng truyền thống của mình.

Trong khi đó, suốt thời gian qua, SLNA không thể có sự chuẩn bị tốt nhất vì phải đối mặt với cơn bão số 3. Sau khi V.League khép lại, họ không tập luyện được một buổi nào ở Vinh trước khi di chuyển vào TP.HCM hôm 25-8.

Các cầu thủ thậm chí còn phải ăn mì tôm qua ngày vì thời tiết mưa to, gió lớn, cô lập "đại bản doanh" với thế giới bên ngoài. Chưa hết, chân sút chủ lực Vidovic nhiều khả năng không thể ra sân vì chấn thương.

Giờ là lúc SLNA cần duy trì sự tập trung, phát huy tối đa sở trường sức mạnh ý chí để trả "món nợ" đã thua HAGL 1-2 ngay trên sân Vinh vòng 25 V.League 2010.