Dân Việt

Không sinh được con trai, bị chồng 4 lần hạ độc

17/07/2012 06:10 GMT+7
Vì vợ không sinh được con trai nối dõi tông đường, người chồng đã có mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài rồi còn bỏ thuốc diệt cỏ vào thức ăn để hạ độc vợ.

Ngày 16.7, Công an xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ anh Vũ Văn Xuân (SN 1970, ngụ ở thôn 3, xã Quảng Vinh) đã có hành vi hạ độc vợ là Lê Thị Hai (SN 1972) bằng thuốc diệt cỏ lên công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Do chị Hai không sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường nên anh Xuân đâm ra buồn chán, thời gian gần đây anh còn cặp kè với một người phụ nữ khác. Bị vợ phát hiện và ngăn cấm, anh Xuân rất tức giận và nảy sinh ý định giết vợ.

img
Thúy (trái) kể lại sự việc với phóng viên

Vì chị Hai thường xuyên đi bán hàng trên chợ huyện về trưa nên thường ăn cơm muộn, sau khi ăn cơm với các con xong, anh Xuân đã bỏ thuốc diệt cỏ vào phần cơm của vợ rồi đi làm.

Vì hôm đó chị Hai mệt, ăn ít cơm nên chỉ bị buồn nôn, chóng mặt. Quyết tâm giết vợ bằng được, anh Xuân tiếp tục bỏ thuốc độc vào thức ăn của vợ. Tuy nhiên, âm mưu lần này của anh bị đứa con gái thứ hai là Vũ Thị Thúy (SN 1998) phát hiện.

Hôm đó, thấy bố bỏ thứ gì lạ vào phần canh của mẹ nên Thúy chờ bố đi làm rồi mang canh trộn với cơm ném cho gà ăn và hoảng hồn khi thấy gà lăn ra chết. Sợ bố đánh nên cháu Thúy không dám nói chuyện này cho ai biết.

Thấy vợ vẫn chưa bị trúng độc, Xuân tiếp tục hành động lần thứ 3 nhưng Thúy đều đổ phần cơm canh này đi nấu lại phần khác cho mẹ.

Để giết vợ bằng được, ngày 11.7, anh Xuân tiếp tục bỏ thuốc độc vào thức ăn. Và lần này, Thúy đã kể lại sự việc cho mẹ biết.

Thấy chồng quá nhẫn tâm, chị Hai đã điện thoại cho hai bên gia đình đến nói chuyện, đồng thời mang toàn bộ đồ ăn ra UBND xã Quảng Minh để tố cáo hành vi của Xuân.

Cùng ngày, anh Xuân đã được triệu tập lên UBND xã Quảng Minh để làm rõ và người chồng nhẫn tâm này đã khai nhận toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, Xuân đã bị tạm giữ để điều tra.

Ông Hoàng Văn Khoa, Trưởng Công an xã Quảng Minh cho biết: “Sau khi chị Hai tố cáo chồng, chúng tôi đã mời cháu Thúy và chị Hai viết báo cáo tường trình lại sự việc. Thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên".

Theo Người lao động