Dân Việt

Bóng đá nam tại Olympic: Bệ phóng cho những thiên tài

21/07/2012 13:48 GMT+7
(Dân Việt) - Không giàu sức cuốn hút bằng các giải đấu lớn như World Cup hay Euro, nhưng môn bóng đá nam tại Olympic vẫn có sự sôi động nhất định bởi đây là đấu trường giúp không ít tài năng trẻ tỏa sáng...

Từ bóng tối ra ánh sáng

Trong hơn 7 thập kỷ đầu tiên kể từ khi Thế vận hội ra đời, bóng đá nam được quy định là sân chơi của những cầu thủ nghiệp dư nên không thu hút được sự quan tâm. Việc cường quốc bóng đá như Brazil chưa bao giờ giành được Huy chương Vàng là dẫn chứng điển hình.

img
Neymar là một trong những gương mặt rất được chú ý tại Olympic 2012.

Nhưng từ Olympic 1992, khi công thức “U23+3” bắt đầu được áp dụng, Thế vận hội đã hấp dẫn hơn. Không có gì ngạc nhiên khi đây là vùng đất ươm mầm tài năng cho rất nhiều cầu thủ sau đó đã trở thành ngôi sao, thậm chí là huyền thoại bóng đá.

Giúp Tây Ban Nha giành Huy chương Vàng Olympic Barcelona 1992, Josep Guardiola cùng các đồng đội như Sergi, Abelardo, Ferrer… không chỉ nổi tiếng hơn mà có thêm rất nhiều kinh nghiệm để tỏa sáng và trở thành những trụ cột trong thế hệ “Dream Team 1.0” của Barcelona.

Đến Olympic 1996 diễn ra tại Atlanta (Mỹ), Brazil đã trình làng rất nhiều ngôi sao như Dida, Juninho, Rivaldo, Ronaldo…; Argentina cho ra mắt Crespo, Claudio Lopez, Ortega, Simeone… Nhưng tất cả vẫn không thể đọ lại Nigeria-đội bóng đã đăng quang nhờ dàn cầu thủ tuyệt vời như Kanu, Babayaro, Babangida, Okocha, Oliseh, Ikpeba, West…

Tới Olympic 2000, dù không giành được thành tích cao, nhưng người Italia vẫn hài lòng khi họ phát hiện ra viên ngọc quý Andrea Pirlo. Đến Olympic 2004, với 8 bàn thắng ghi được, tiền đạo Carlos Tevez đã giúp Argentina đăng quang, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp chơi bóng của chính anh.

Gần đây nhất, Argentina đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng và những Messi, Aguero, Di Maria đã trở thành các ngôi sao thực thụ của bóng đá thế giới.

Sao nào sẽ sáng ở London?

Không ít ý kiến cho rằng, môn bóng đá nam tại Olympic 2012 sẽ nhàm chán do quá nhiều đội bóng có tên tuổi bị loại sớm khiến ban tổ chức đến giờ vẫn còn thừa hơn 1 triệu vé và đã phải tính đến việc dùng băng-rôn, phông bạt để… lấp chỗ trống trên khán đài. Tuy nhiên, thực tế Olympic London vẫn có rất nhiều cầu thủ tạo được sự chú ý nhất định.

Nổi bật nhất chắc chắn là tiền đạo Neymar (Brazil). Thời gian qua, dù được tung hô là “Pele mới”, “địch thủ của Messi”... nhưng hầu hết cổ động viên trên thế giới chưa được tận mắt chiêm ngưỡng tài năng của Neymar do anh thi đấu tại Brazil. Chính vì vậy, Olympic 2012 sẽ là dịp để Neymar chứng tỏ năng lực siêu phàm của mình, đồng thời gánh trọng trách giải tỏa cơn khát Huy chương Vàng cho Brazil. Cùng với Neymar, đội Brazil còn có rất nhiều ngôi sao khác như Pato, Marcelo, Sandro, Ganso, Juan.

Ngoài các cầu thủ trẻ, Olympic 2012 cũng quy tụ rất nhiều gương mặt tài năng đã quá tuổi như Giggs, Bellamy, Thiago Silva, Hulk…

Không hề kém cạnh khi đang ở thời cực thịnh, đội Tây Ban Nha hướng tới ngôi quán quân bằng đội ngũ hùng hậu với các tài năng như Mata, Alba, De Gea, Javi Martinez, Oriol, Tello, Muniain… Tây Ban Nha tự tin vào sức mạnh của mình đến mức huấn luyện viên Luis Milla dù nổi tiếng là người khiêm tốn cũng mạnh dạn khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là giành Huy chương Vàng và đó là điều khả thi bởi không có đội nào hoàn hảo như Tây Ban Nha”.

Đội chủ nhà Vương quốc Anh đặt nhiều niềm tin vào các tài năng như Cleverley, Richards, Rose, Sturridge, Ramsey, Bertrand… Đã “đói” danh hiệu suốt nhiều thập kỷ nay, đội bóng này đang hạ quyết tâm giành vinh quang trên chính sân nhà. đồng thời nâng tầm cho các cầu thủ trẻ...