Dân Việt

Rước tranh thêu khổng lồ về Hà Nội

04/09/2010 15:24 GMT+7
(Dân Việt) - Sáng 2-9, lễ rước bức tranh thêu nghệ thuật "Ước nguyện ngàn năm Thăng Long" của Công ty XQ Đà Lạt về Hà Nội đã được long trọng tổ chức.
img
Bức tranh thêu nghệ thuật "Ước nguyện ngàn năm Thăng Long"

Ông Võ Văn Quân - Giám đốc Công ty XQ - cho biết: "Sau hơn 1.000 ngày ròng rã bên khung dệt, những người thợ thêu của Công ty XQ Sử quán Đà Lạt đã hoàn thành bức tranh thêu "Ước nguyện ngàn năm Thăng Long" để tác phẩm được chính thức ra mắt công chúng vào cuối tháng Bảy.

Đúng dịp Quốc khánh 2-9, chúng tôi bắt đầu thực hiện lễ rước bức tranh từ Đà Lạt ra Hà Nội để kịp tham gia Đại lễ Nghìn năm Thăng Long vào đầu tháng 10 tới".

Sau khi rời Đà Lạt, đoàn sẽ đi qua và dừng lại ở nhiều địa phương khác trong cả nước như Nha Trang (Khánh Hòa), Bình Định, Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, Huế, Nghệ An… và sẽ đến thủ đô Hà Nội vào trước ngày khai mạc Đại lễ Nghìn năm Thăng Long.

Tại Hà Nội, theo kế hoạch, sau lễ dâng hương, bức tranh thêu sẽ được trưng bày tại Không gian Nghệ thuật Thành Cổ (di tích Thành cổ Hà Nội) của XQ và sau đó sẽ được tặng lại cho UBND TP.Hà Nội.

"Ước nguyện ngàn năm Thăng Long" có nhiều kỷ lục: kích cỡ 4m x 3m, trọng lượng 167,5kg, sử dụng 12kg chỉ thêu - những con số này nhân lên sẽ bằng 2010, một sự trùng khớp rất lý thú của Đại lễ Nghìn năm Thăng Long được tổ chức vào năm nay (2010).

"Ở giữa bức tranh này là con đường với hai bên có hàng trăm bông hoa sen dẫn về phía mặt trời. Phía trái bức tranh, chếch về góc bên trên, là hình ảnh mái đình cong cùng đền chùa ở phía xa kia là "công lập". Điểm nhấn của bức tranh - hình ảnh mặt trời buổi ban mai với đàn chim hạc sải cánh chính là biểu tượng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, là cội nguồn của dân tộc.