Dân Việt

Portsmouth sắp rơi vào tay một sinh viên 21 tuổi?

04/09/2010 14:51 GMT+7
Dân Việt - Sinh viên người Anh 21 tuổi, Tom Lever, vừa đưa ra đề nghị được mua lại Portsmouth, đội bóng vừa rớt hạng mùa giải năm ngoái, với giá 16,2 triệu bảng Anh.

Cậu sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường không có ý định đùa cợt với đội bóng khốn khổ Portsmouth. Bằng chứng là Tom đã gặp gỡ ban lãnh đạo CLB để thương thảo về thương vụ này.

img
Thông tin về đề nghị mua Portsmouth của Tom Lever trên tờ Daily Telegraph

Ở vùng Cheshire, Tom có thể nói là có chút tiếng tăm khi là người tham gia chế tác chương trình truyền hình khá nổi tiếng trên kênh MTV mang tên Living on the Edge. Tiết mục này được giới trẻ trong vùng vô cùng ưa thích.

Có chút tiếng tăm, Tom mở thêm công ty dịch vụ mang tên Paint, chuyên phục vụ các nhu cầu phổ thông cho mọi người cũng như dịch vụ tư vấn, đáp ứng nguyện vọng của người khác với khẩu hiệu “Có thể giúp bạn ăn tối cùng Pele”.

Tiết lộ trên Daily Telegraph, Tom cho biết anh đã báo giá cho đội bóng đang gặp khủng hoảng trầm trọng cả về thành tích lẫn tài chính, Portsmouth, là 16,2 triệu bảng Anh. Để thương vụ này được tiến triển, Tom còn thành lập riêng một công ty lo tất cả sự vụ liên quan.

Phía Portsmouth cũng như dư luận Anh nghi ngờ vào khả năng tài chính của Tom cũng như độ xác thực trong những thông tin liên quan bởi cậu mới chỉ là sinh viên. Nhưng bản thân Tom thì đầy tự tin tuyên bố về sách lược thu phục Portsmouth của mình.

Nếu Tom thành công, Portsmouth sẽ tiếp tục là cái tên gây sốc trong làng bóng đá Anh khi lần đầu tiên bị mua lại bởi một sinh viên mới 21 tuổi.

Theo 163