Dân Việt

Á hậu Kiều Khanh: Sẽ luôn giữ bản sắc

23/09/2010 14:39 GMT+7
(Dân Việt) - Thông tin Kiều Khanh được chính thức cử dự thi Miss World 2010 tại Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. NTNN đã trò chuyện với Kiều Khanh khi cô vừa trở về từ Đức.

Cảm xúc của bạn như thế nào khi được cử tham dự cuộc thi Miss World 2010?

- Lúc này còn quá sớm để nói điều gì về cuộc thi Miss World vì em chưa nhận được quyết định chính thức. Thực tế hiện tại em chỉ có một cảm xúc duy nhất là hồi hộp chờ mong quyết định mà thôi, em không dám nói trước bất cứ một điều gì. 

img
Á hậu Kiều Khanh. Ảnh: 2 Sao

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và giành ngôi Á hậu 1, bạn đã từng tham gia cuộc thi nào? Sau khi đoạt danh hiệu, cuộc sống của bạn có thay đổi nhiều không?

- Em được đặc cách tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 vì em đã đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt châu Âu năm 2009 tổ chức tại Đức- đất nước em đang sinh sống.

Sau khi có các danh hiệu trong 2 cuộc thi Hoa hậu này thì cuộc sống của em nói chung cũng không có gì thay đổi, em vẫn đi học và sinh hoạt bình thường. Có một điều thú vị là em có thêm rất nhiều bạn mới, họ luôn hỏi thăm làm em thấy rất vui.

Bạn từng tham gia hoạt động người mẫu từ năm 15 tuổi?

- Thực ra em có tham gia hoạt động người mẫu một thời gian ngắn, em chỉ xem đó như một hoạt động ngoại khóa cho vui như việc em tham gia ban nhạc ở trường trung học vậy, chưa bao giờ có ý định trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Nghề người mẫu rất khắt khe, phù phiếm nên em và gia đình xác định học tập là con đường chính để khẳng định mình. Hiện nay em đã quyết định theo học cùng lúc hai ngành kinh tế và ngoại ngữ của Trường ĐH Rostock, ở tiểu bang Mecklenburg - Vorpommern, CHLB Đức.

Bạn có thể kể một chút về gia đình mình?

- Gia đình em đã định cư 20 năm nay tại Schwerin (Đức), em sống cùng ba mẹ, chị gái, và một em trai nhỏ. Trong gia đình, ba mẹ em luôn dạy "chim có tổ, người có tông", lúc nào cũng phải nghĩ mình là người VN, phải giữ gìn văn hoá, bản sắc của người Việt ở mọi chỗ mọi nơi.

Em có thể viết và nói tiếng Việt một cách trôi chảy, nhưng do môi trường giao tiếp tiếng Việt của em không nhiều, nên cũng hơi khó khăn để ứng xử thật hoa mỹ. Khi đã trở thành Hoa hậu hay Á hậu, mẹ em luôn nhắc em phải lễ phép, khiêm tốn.

Quan điểm của bạn về tình yêu, gia đình, bạn bè như thế nào? Sống ở Đức từ khi sinh ra, Kiều Khanh có bị ảnh hưởng văn hoá phương Tây?

- Có lẽ vì sinh ra ở nước Đức nên xu hướng phương Tây cũng ảnh hưởng đến em một phần không nhỏ, nhưng truyền thống VN em vẫn luôn luôn giữ vì với em, gia đình rất quan trọng. Còn về tình yêu hiện tại em chưa yêu ai nên cũng chưa có khái niệm rõ ràng về tình yêu.

Xin cảm ơn bạn!