Dân Việt

Thứ nhất thả cá...

17/09/2010 03:41 GMT+7
(Dân Việt) - Các cụ ở Nam bộ có dạy: "Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo…".

- Chắc bác lại trêu em, câu "tự chế" tiếp theo cho hợp với tình cảnh của em là "… muốn nghèo nuôi vợ" chứ gì?

- Không, ai đùa nhau chuyện vợ con làm gì. Tôi đang nói chuyện làm giàu. Chú có nhớ các cụ miền Bắc cũng bảo: "Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc". Hai món đó làm giàu nhanh lắm.

- Nuôi cá bây giờ chập chờn lắm bác ạ, may thì giàu nhanh, rủi cũng nghèo chóng. Hay bác nói chuyện thả cá… độ?

- Nhưng cá độ còn tùy thuộc "yếu tố khách quan", mình muốn thắng mà đội bóng mình cá lại muốn thua, thì có mà chết. Còn gá bạc lấy xâu chỉ có đường thắng, không có đường thua, tiền xâu cứ chạy ào ào vào túi.

- Nhưng đó là hành vi vi phạm pháp luật, Bộ luật Hình sự quy định hình phạt hẳn hoi. Không phải chuyện đùa.

- Nhưng nếu chủ sòng bạc lại "nắm pháp luật trong tay", thì chuyện gá bạc cứ gọi là yên tâm, ai dám hó hé.

- Bác nói cứ như lão Năm Cam sống lại không bằng. Ai dám lộng hành thao túng pháp luật cỡ đó?

- Có đấy. Ông chủ nhà gá bạc hiện là… đương kim Phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình. Phóng viên báo Tiền Phong đã đột nhập vào nhà ông này, mục sở thị ông này đang "phấn đấu làm giàu" bằng cách "… thứ nhì gá bạc" đấy!

- Ông này chắc bị bệnh "to gan" nặng lắm rồi!