Dân Việt

Man City thắng nhẹ, Juventus hút chết trên sân nhà

17/09/2010 08:48 GMT+7
Dân Việt - Các học trò HLV Mancini có sự khởi đầu khá tốt ở vòng bảng Europa League với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Salzburg trong khi đối thủ cùng bảng A là Juventus hòa 3-3 trước Lech Poznan.

Đấu trường Europa League năm nay hấp dẫn và kịch tính không kém gì Champions League bởi có rất nhiều tên tuổi lớn như Juventus, Liverpool, Porto và Man City. Với những sự đầu tư ồ ạt trong hai mùa giải gần đây, nửa xanh thành Manchester xứng đáng là cái tên được chờ đợi.

img
Man City khởi đầu suôn sẽ ở Europa League năm nay. Ảnh: Getty Images

Với đẳng cấp và lực lượng vượt trội, Man City chỉ mất có 7 phút để cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng. Cú căng ngang của Bridge được Jo trả ngược lại cho Silva và cựu tiền vệ Valencina thực hiện pha đặt lòng chính xác, không cho thủ thành Tremmel một cơ hội cản phá.

Bàn mở tỉ số giúp lối chơi của Man City trở nên thanh thoát hơn. Trái lại, đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trong các đợt lên bóng và mãi đến phút 30, họ mới tạo ra tình huống ngon ăn đầu tiên. Rất tiếc là cú dứt điểm của Segaya lại đi trung xà ngang khung thành thủ môn Joe Hart.

Thế trận trong hiệp hai vẫn thuộc về Man City và tỉ số tiếp tục được nâng lên 2-0 ở phút 62 của trận đấu. Cú dứt điểm ngay sát vòng cấm của đội trưởng Carlos Teves bị thủ thành Tremmel đẩy ra và Jo băng vào đá bồi chính xác.

Bất ngờ diễn ra khi ở trận đấu còn lại của bảng A, Juventus mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng lại để đội khách Lech Poznan quần cho tơi tả và phải rất vất vả, Bà đầm già mới kiếm nổi một trận hòa.

Tỉ số được ghi cho đội khách ở phút 13 khi Melo phạm lỗi với Krivets trong vòng cấm và Rudnevs dễ dàng hạ gục Manninger trên chấm phạt đền. Chỉ 15 phút sau, Rudnevs tiếp tục làm bàng hoàng các khán giả trên sân Olimpico với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách Lech Poznan.

Tình thế buộc Juventus phải dồn lên tấn công và trước khi hiệp một kết thúc, Chiellini tận dụng pha lộn xộn trong vòng cấm đội khách để mang về bàn gỡ đầu tiên cho đội chủ nhà.

Khi hiệp hai mới diễn ra được chừng 5 phút, lại là Chiellini quân bình tỉ số cho Juventus bằng pha đánh đầu chính xác, sau đường phạt góc của Del Piero.

Phút 68, tỉ số tiếp tục được nâng lên 3-2 cho Juventus khi Del Piero có pha đi bóng và dứt điểm căng như kẻ chỉ. Tuy nhiên khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ nhất, Rudnevs cũng có pha dứt điểm đẹp không kém, mang về trận hòa 3-3 cho đội khách Lech Poznan.