Dân Việt

Olympic 2012: Kịch tính như... phim hành động

26/07/2012 07:20 GMT+7
(Dân Việt) - Không quá khi khẳng định Olympic 2012 sẽ diễn ra kịch tính không khác gì phim hành động, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài “phớt ăng lê” gắn với tính cách người Anh rất giỏi che đậy cảm xúc...

Lễ khai mạc hoành tráng

Một ngày nữa là Olympic 2012 sẽ khởi tranh (27.7), nhưng không khí ở London lúc này vẫn không quá ồn ã.

Điều ấy khác hẳn với những gì giới phóng viên chúng tôi vẫn thường chứng kiến tại mỗi kỳ SEA Games, ASIAD, nào là cờ, băng rôn, biểu ngữ... giăng khắp mọi nẻo đường, sự xuất hiện rộn ràng của các tình nguyện viên mỗi khi có khách nước ngoài hỏi thăm.

img
Đạo diễn Danny Boyle (giữa) giới thiệu mô hình về lễ khai mạc Olympic London.

Có cảm giác như người Anh đang dồn nén mọi cảm xúc để bùng nổ trong lễ khai mạc kéo dài 3 tiếng, bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 28.7 (giờ Việt Nam, VTV3 và VTC HD6 truyền hình trực tiếp). Đạo diễn của buổi lễ có chủ đề “Những hòn đảo kỳ diệu” hứa hẹn sẽ khiến cả thế giới ngỡ ngàng là ông Danny Boyle- người từng đoạt Giải Oscar với bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột”.

Theo đạo diễn, lễ khai mạc tiêu tốn 27 triệu bảng Anh với sự tham gia biểu diễn của hơn 10.000 diễn viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên... sẽ giống một bộ phim truyền tải những giá trị truyền thống cũng như những nét văn hóa hiện đại của xứ sở sương mù.

Olympic 2012 sẽ được khai mạc bởi Nữ hoàng Elizabeth II. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng sẽ dự khán buổi lễ hoành tráng này: Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama, diễn viên điện ảnh lừng danh Angelina Jolie...

Cuộc đua tam mã

Kể từ Olympic 2000, cuộc cạnh tranh ngôi vị số 1 toàn đoàn Thế vận hội luôn là cuộc đua giữa Mỹ, Trung Quốc, Nga.

Tại Olympic 2008, Trung Quốc lần đầu tiên bước lên ngôi đầu với thành tích 100 huy chương (51 HCV, 21 HCB, 28 HCĐ), hơn hẳn Mỹ (36, 38, 36), Nga (23, 21, 28).

Tới London, thể thao Trung Quốc rất khó giữ được vị thế đó do sự khác biệt về thời tiết, địa điểm thi đấu. Sự vắng mặt của nhiều ngôi sao ở các môn thể thao thế mạnh bóng bàn, cầu lông, lặn, thể dục như: Zhang Yining, Zhang Ning, Guo Jingjing, Yang Wei, Cheng Fei... sẽ khiến Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua Mỹ (môn chủ lực là bơi lội với điểm sáng Michael Phelps, điền kinh, thể dục, đấu kiếm...), hay Nga (môn chủ lực là vật, điền kinh, bơi...).

Các ngôi sao được chờ đợi nhất tại Olympic 2012: Federer (Thụy Sĩ, quần vợt), Michael Phelps (Mỹ, bơi lội), Usain Bolt (Jamaica, điền kinh), Sharapova (Nga, quần vợt), Lee Chong Wei (Malaysia, cầu lông), Marta (Brazil, bóng đá nữ).

Theo dự đoán của giới chuyên môn, đoàn thể thao Mỹ (khoảng 40 HCV) nhiều khả năng về nhất toàn đoàn, sau đó là Trung Quốc (khoảng 30 HCV), Nga (25 HCV), tiếp đó là các đoàn chủ nhà Anh, Australia, Đức, Nhật Bản...

Về phần mình, đoàn thể thao Việt Nam đặt niềm tin lớn nhất ở môn cử tạ với sự xuất hiện của lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (hạng 56kg nam). Môn taekwondo với 2 võ sĩ Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh cũng được đầu tư, chuẩn bị rất kỹ lưỡng suốt thời gian qua với hy vọng lặp lại kỳ tích HCB Olympic 2000 mang tên nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân.

Các môn khác: Thể dục dụng cụ (Hà Thanh, Phước Hưng), bắn súng (Xuân Vinh, Hoàng Ngọc), cầu lông (Tiến Minh) có thể gây nên bất ngờ.