Dân Việt

Đá cống hiến vì người hâm mộ

25/09/2010 09:40 GMT+7
(Dân Việt) - Trận chung kết diễn ra chiều nay giữa Quảng Ngãi và Thái Nguyên (VTV3 tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ) hứa hẹn sẽ hết sức sôi động. Đội nào cũng mong giành cúp nhưng kết quả không phải là tất cả...

Thước đo độ khát khao

Cách đây hơn 1 tuần, khi Quảng Ngãi di chuyển bằng ô tô tới Long An, ít ai nghĩ họ có thể lọt tới trận chung kết một cách thuyết phục đến thế.

Đội bóng với hình thể khá nhỏ bé, chỉ biết tập "đá ma" cùng các trò chơi thư giãn bằng tay với bóng, lại thiếu vắng 4 trụ cột (thủ môn Nguyễn Ngọc Nguyên, Lê Văn Hùng, Võ Thành Trung, Đoàn Văn Thiện) xin tới muộn vì còn bận ở nhà… gặt lúa.

img
Đội Quảng Ngãi (áo sáng) đã vào đến trận chung kết với những trận thắng thuyết phục.
img
Các cầu thủ đội Thái Nguyên (phải) càng đá càng gắn kết, gây ấn tượng đẹp tại giải.

Thời điểm đó, BHL đội bóng xứ Quảng còn cảm thấy choáng khi xem một đội bóng tập luyện trên sân Long An với những pha xử lý rất chuyên nghiệp. Cũng may đó là đội hạng Nhì Ngói ĐT.LA, chứ không phải đội nông dân Long An như họ lầm tưởng.

Nhưng khi vào sân thì mọi chuyện khác hẳn. Những Thanh Khiêm, Thái Bình, Thành Trung… đã chứng minh cho tất cả thấy họ không hề mong manh, dễ vỡ. Có thể cảm nhận được đằng sau những bước chạy của họ là khát khao cháy bỏng được một lần nâng chiếc cúp vô địch ở một giải đấu quy mô toàn quốc. Sau trận ra quân hòa Tây Ninh 2-2, Quảng Ngãi thắng như chẻ tre trước Long An (2-1), An Giang (6-2), Tiền Giang (2-0, bán kết).

Phía trước Quảng Ngãi là rào cản cuối cùng mang tên Thái Nguyên - đại diện phía Bắc có được sự đầu tư khá mạnh tay từ phía lãnh đạo. Họ đi vào Long An bằng máy bay, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Tiến - cựu cầu thủ Tổng cục Đường sắt và hiện là HLV lứa trẻ của đội chuyên nghiệp Hà Nội ACB. Đi từ vòng bảng (thua Cà Mau 0-1, thắng Tiền Giang 3-1, thắng Ninh Thuận 2-1) tới trận bán kết thắng Tây Ninh 1-0, dàn cầu thủ Thái Nguyên càng đá càng gắn kết, sẵn sàng chơi trận thư hùng với Quảng Ngãi.

Kết quả không phải là tất cả

CĐV hoành tráng

Để tiếp "lửa" cho 2 đội bóng trong trận chung kết, sẽ có 2 nhóm CĐV mang theo băng rôn, cờ, trống làm sôi động khán đài sân Long An. Tất cả đang chờ đợi "bữa tiệc" bóng đá do Quảng Ngãi - Thái Nguyên cùng nhau tạo nên.

Trước giờ bóng lăn, HLV Nguyễn Đình Tiến (Thái Nguyên) và Tạ Mạnh Thôi (Quảng Ngãi) đều khẳng định: Với chúng tôi, việc lọt tới trận chung kết coi như đã hoàn thành mục tiêu.

Giờ là lúc sẽ chơi hết mình, cống hiến vì người hâm mộ. Điều quan trọng nhất không phải kết quả, mà là những pha bóng đẹp, gây được ấn tượng sâu sắc cho đoạn kết Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc - Báo Nông thôn Ngày nay - Cúp VFA 2010.

Với những gì đã thể hiện, Thái Nguyên thường gặp vấn đề ở hiệp 2, khi thể lực sa sút. Trong khi đó, nền tảng thể lực lại là điểm mạnh của các học trò HLV Tạ Mạnh Thôi. Trong 80 phút đọ sức tới đây, hàng thủ với bộ đôi trung vệ được đánh giá là chắc chắn, giàu kinh nghiệm nhất giải của đất chè là Trung Dũng-Nhất Hà sẽ phải đối mặt với tốc độ, kỹ thuật khéo léo, khả năng dứt điểm của Thanh Khiêm - cầu thủ nhỏ bé đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 lần "nhả đạn".

Nếu tuyến giữa của Thái Nguyên với những cái tên thi đấu nổi bật: Sỹ Điệp, Toàn Tâm, Mạnh Thắng… chỉ mải hướng lên phía trên mà quên đi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, Thái Nguyên sẽ phải trả giá sau những pha phản công chớp nhoáng của đối phương.

Những con số ấn tượng trước trận chung kết:

- Tổng số bàn thắng: 40 bàn/14 trận, trung bình 2,85 bàn/trận.

- Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Quảng Ngãi (12 bàn/4 trận)

- Đội bị thủng lưới ít nhất: Thái Nguyên (3 bàn/4 trận)

- Đội bị thủng lưới nhiều nhất: An Giang (9 bàn/3 trận).

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vy Thanh Khiêm (số 12 Quảng Ngãi), 6 bàn.

- Đội bóng bị ít thẻ phạt nhất: Thái Nguyên (5 thẻ vàng).

Với những con số trên, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa đội bóng có hàng tấn công tốt nhất (Quảng Ngãi: ghi 12 bàn) và đội có hàng thủ tốt nhất (Thái Nguyên: thua 3 bàn).